Nếu biết được điều đó, hẳn tôi sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian. Mẹ tôi rất hay cười, nụ cười của mẹ có thể giúp cho mọi người xung quanh cảm thấy dễ chịu và vui vẻ, và tôi tự hào vì mình giống mẹ ở điều đó. Mẹ từng nói với tôi rằng: “Không ai yêu được một cô gái chỉ biết cau có khó chịu”, câu nói ấy vẫn đi cùng tôi suốt bao năm tháng qua. Bây giờ, khôn lớn thế này rồi, tôi vẫn luôn tự nhắc mình cười thật nhiều. Bởi tôi biết rằng “nụ cười sẽ hong khô tất cả”, rằng mọi người rồi cũng sẽ mỉm cười lại với tôi.








Phan Tố Linh