Tôi từng không chắc rằng mình có thần tượng một ai thực sự hay không bởi vì tôi chưa hâm mộ ai hơn ba tháng. Nhưng mà tôi tình cờ phát hiện có một người đã vượt qua mốc thời gian đó của tôi, đó là Wanbi Tuấn Anh. Tôi hâm mộ anh ấy khi tôi còn học cấp một nhưng mà trước khi tôi chưa kịp hết thích Wanbi thì anh đã qua đời. Anh ấy là người đầu tiên và có thể là người duy nhất mà tôi hâm mộ đến giờ.
Nhắc đến Wanbi Tuấn Anh chắc ai cũng nghĩ đến "Đôi mắt", nhưng lần đầu tôi thấy anh không phải qua bài này mà là MV của chị Minh Hằng - "Sắc môi em hồng". Tạo hình anh trong MV dễ thương và đẹp trai.
Không lâu sau đó tôi đã chính thức bị "đốn tim" khi nghe bài "Tìm thấy" do chính anh sáng tác, kết hợp cùng Nguyễn Hải Phong và Phúc Bồ. Wanbi bắt đầu sự nghiệp của mình với giải thưởng "Gương mặt ấn tượng" tại một cuộc thi diễn viên triển vọng vào năm 2005 và sau đó là giải "Hot Vteen" năm 2006.
Sau một khoảng thời gian chật vật trên con đường ca hát, Wanbi đã cho ra album đầu tiên mang tên "Wanbi 0901". Điều này đã tạo bước tiến lớn trong sự nghiệp ca hát của anh khi mang về giải thưởng "Album được khán giả yêu thích nhất". Thành công dần cũng đến với anh sau bao cố gắng và nỗ lực. Vào năm 2009, anh đã vinh dự được giải "Gương mặt triển vọng Làn Sóng Xanh".
Cũng trong khoảng thời gian đó, anh cũng lấn sân sang điện ảnh với vai diễn khách mời trong phim "Áo cưới thiên thần". Không nghỉ ngơi một phút nào, anh tiếp tục phát hành album tiếp theo vào năm 2010. Sự nghiệp đang đà đi lên thì anh tuyên bố tạm ngưng ca hát do mắc bệnh u tuyến yên trong não. Có lẽ tôi là một trong những người biết tin này cuối cùng, lúc tôi biết anh không còn bao nhiêu thời gian nữa.
Điều ở Wanbi làm tôi thích nhất không chỉ hát hay, sáng tác giỏi mà còn rất bản lĩnh, nghị lực. Anh chống chọi với căn bệnh quái ác trong suốt bốn năm. Một căn bệnh mà trên thế giới trung bình một triệu người mới có một ca mắc phải, vậy mà anh lại là một trong một triệu người đó.
"Và tôi vững bước, đoạn đường dài phía trước, dù ngày mai chông gai nào ai biết được". Tôi hầu như chỉ thấy anh cười. Đúng như những gì anh đã sáng tác "Giờ đây tôi có mọi người, nụ cười mãi luôn trên bờ môi, thắp sáng lên những hy vọng về một ngày mới".
Anh ra đi trong sự khóc thương từ người thân và niềm nuối tiếc cho người hâm hộ, khóc vì sẽ không còn được trò chuyện cùng anh nữa, tiếc vì không còn được thấy anh tỏa sáng trên sân khấu nữa. Cám ơn tình yêu ấy, cám ơn cuộc sống này để tôi được hát mãi với con tim rất chân thành. Cám ơn vì chúa đã mang anh đến với cuộc sống này.
Đinh Hương Thảo
Cuộc thi chủ đề "Flashback 2019 - Thần tượng của tôi" do Ngoisao.net tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các bạn trẻ bày tỏ tâm tư tình cảm với thần tượng của mình, giúp thần tượng của bạn tỏa sáng hơn trên truyền thông, mạng xã hội.
Thần tượng không nhất thiết phải là nghệ sĩ, mà có thể là một nhà hoạt động xã hội, hay chính là cha mẹ, bạn bè của bạn..., miễn sao đó là người Việt Nam.
Thời gian nộp bài dự thi đến ngày 25/12/2019, nộp bài dự thi tại đây. Độc giả tham gia bình chọn cho các bài dự thi đến ngày 11/1/2020, tham gia bình chọn tại đây. Đến ngày 13/1/2020, ban tổ chức sẽ công bố 3 người thắng cuộc.
Giải nhất: 10 triệu đồng, quà từ nhà tài trợ, vé tham dự Gala trao giải Ngôi sao của năm 2019. Giải nhì: 7 triệu đồng, quà từ nhà tài trợ, vé tham dự Gala trao giải Ngôi sao của năm 2019. Giải ba: 5 triệu đồng, quà từ nhà tài trợ, vé tham dự Gala trao giải Ngôi sao của năm 2019.