Trưa 24/12, một nam thanh niên đi xe máy tới tiệm vàng Đại Dương của chị Phạm Thị Lâm (ở ngõ chợ Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội).
Thanh niên này hỏi chị Lâm muốn mua sợi dây chuyền vàng Ý có trọng lượng hơn 1 chỉ, trị giá gần 5 triệu đồng. Trong lúc chủ cửa hàng đang cân lại sợi dây chuyền để tính tiền, anh ta gọi điện, rồi than vãn thiếu ít tiền, sau đó ra cốp xe lấy ví rồi quay vào.
Vi khách yêu cầu chị Lâm đeo sợi dây chuyền lên cổ xem có ưng ý không. Ngắm nghía một hồi, anh ta đòi chị cho xem dây chuyền khác. Chị Lâm tháo sợi dây ra, đặt lên mặt tủ kính rồi lúi húi lấy sợi dây chuyền khác. Lúc này, vị khách nghe điện thoại rồi nhanh tay lấy mất sợi dây chuyền bỏ vào túi rồi chạy nhanh ra chỗ xe máy. Nữ chủ tiệm thấy vậy liền tri hô và cùng một số người dân truy đuổi, bắt giữ được tên cướp.
Tại cơ quan điều tra, anh ta khai là Hứa Ngọc Hiểu (28 tuổi, ở Thái Nguyên). Do cần tiền tiêu xài, Hiểu nghĩ cách đi cướp. Anh ta nhét tiền âm phủ vào ví để "lòe" chủ hàng rồi tìm sơ hở là ra tay.
Hiểu là sinh viên năm thứ nhất một trường công nghệ tại Hà Nội.
Nguyên Anh