Ruesha Littlejohn bắt tay các cầu thủ Australia nhưng bỏ qua Caitlin Foord khi hai đội ra sân chào hỏi trước trận mở màn bảng B World Cup nữ 2023 hôm 20/7. Littlejohn và Foord còn tranh cãi điều gì đó khá gay gắt cuối trận. Tiền vệ CH Ireland được các đồng đội kéo ra xa khi cô tiến lại gần và chỉ tay với vẻ tức giận về phía Foord.
Truyền thông Anh cho rằng hai nữ cầu thủ của CH Ireland từ chối bắt tay đối thủ người Australia vì vướng mắc tình cảm, liên quan tới thủ quân CH Ireland Katie McCabe - bạn gái cũ của Littlejohn. Vài ngày trước khi World Cup nữ 2023 khởi tranh, Katie McCabe xác nhận cô và Littlejohn chia tay trên tờ Player Tribune của Anh. Trong khi đó Katie McCabe và Foord là đồng đội ở đội nữ Arsenal. Hai người cùng một nhóm bạn vừa đi nghỉ ở Ibiza và chia sẻ nhiều ảnh trên Instagram.
Tiền đạo Caitlin Foord được cho không liên quan tới chuyện Littlejohn và McCabe chia tay. "Rõ ràng căng thẳng từ phía Littlejohn và nó có vẻ bộc phát trên sân trong trận đấu tối thứ Năm. Caitlin và Katie là những người bạn tốt. Họ chơi với nhau ở Arsenal và có nhiều thời gian bên nhau nhưng không có gì hơn thế", nguồn tin trên Daily Mail cho hay. Caitlin Foord từ chối bình luận về sự việc sau khi được hỏi.
Va chạm của hai sao nữ World Cup nữ cũng trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Một fan chia sẻ quan điểm trên TikTok: "Ruesha đã quá cá nhân". "Rõ ràng có vài drama giữa Katie, Reusha và Caitlin", người khác viết. Câu chuyện hai nữ cầu thủ không bắt tay nhau vì vướng mắc tình cảm khiến các fan liên tưởng tới mâu thuẫn giữa cựu đội trưởng Chelsea John Terry và đồng đội Wayne Bridge khi Terry dan díu với bạn gái Bridge gần 15 năm trước.
Trong trận ra quân hôm 20/7, đồng chủ nhà Australia chiến thắng vất vả 1-0 trước CH Ireland. Stephanie Catley là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu trên chấm 11m đầu hiệp hai. Ba điểm có được trong trận ra quân giúp Australia dẫn đầu bảng B vì hai đội cùng bảng là Nigeria và Canada cầm chân nhau 0-0 ở trận đấu sau đó.
Hoàng Trang (Theo The Sun)