
Phạm nhân Lauren Ingrid Flanigan. Ảnh: Instagram NV
Lauren Ingrid Flanigan, 32 tuổi, bị tạm giam ở Trung tâm Cải tạo Phụ nữ Brisbane (Australia) trong thời gian chờ ra tòa về cáo buộc giết người. Nữ bị can này được phát hiện bất tỉnh trong phòng giam hôm 30/5. Cảnh sát ngay sau đó đưa Flanigan đến phòng chăm sóc đặc biệt tại một bệnh viện địa phương nhưng cô không qua khỏi, mất vào ngày 1/6.
Cơ quan Cải huấn Queensland cho biết cảnh sát đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của Flanigan. Tổ chức này sẵn sàng hỗ trợ nhà chức trách trong việc phối hợp điều tra, cung cấp các lời khai, bằng chứng để làm sáng tỏ vụ việc.
Flanigan đã kết hôn và có ba con. Người phụ nữ này bị buộc tội đâm chết con gái lớn 3 tuổi -Sophia Rose - tại sân trước ngôi nhà ở Moore Park Beach, miền Trung Queensland hôm 26/5. Flanigan bị bắt giữ ngay sau đó cùng với tang vật là một con dao.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng Flanigan đâm chết con gái. Ảnh: ABC
Khi xảy ra vụ việc, hai con khác của Flanigan, một bé hai tuổi, bé còn lại một tuổi, cũng đang ở nhà, nhưng không ai bị thương. Hiện tại, hai em bé này được bố chăm sóc. Quỹ GoFundMe cho biết đã quyên góp được 55.000 USD để hỗ trợ người bố nuôi dưỡng hai bé.
Flanigan được cho là đã đăng một số bài viết kỳ lạ trên mạng xã hội trước khi gây án. Cô chia sẻ video một người phụ nữ bị bầm tím trên cánh tay, với chú thích: "Hãy nhớ nỗi đau vì nó thúc đẩy mục đích của bạn". Bên cạnh đó, Flanigan còn đăng lời bài hát Prayer của nhóm nhạc Disturbed, trong đó có đoạn: "Một cơn ác mộng khác sắp thành sự thật. Sẽ xuất hiện vào ngày mai. Một tình yêu khác mà tôi đã lấy đi từ bạn...".