Tại talkshow Lối ra, NTK Lek Chi cho biết cô là người có tính nghệ sĩ bay bổng. Thường xuyên chứng kiến những khoảnh khắc thiêng liêng của các cặp uyên ương trong vai trò nhà thiết kế áo cưới, cô càng tâm niệm hôn nhân sẽ bền vững khi mình dành trọn tâm huyết.
Vậy nên, cuộc hôn nhân 11 năm khép lại với thủ tục nhanh gọn trong hai, ba tháng đẩy cô vào cơn trầm cảm gần nửa năm. Đó cũng là giai đoạn dịch Covid-19 kéo dài. Cô gần như không đi đâu, không gặp ai, chỉ ở nhà với con trai thứ hai. Nhìn lại quãng thời gian u tối đó, cô tự nhận mình là người mẹ tồi, không thực sự để tâm đến việc nuôi dạy con, chỉ chăm con theo bản năng qua những việc cơ bản như cho ăn, thay tã. Tâm trí cô khi ấy bị lấp đầy bởi nhiều muộn phiền.
Nếu có người giúp việc, cô sẽ nhốt mình trong phòng, nằm hoài không muốn dậy, nước mắt chảy ướt hai bên gối. "Tôi không thiết bất cứ điều gì trên đời. Tôi đau đớn, uất hận vì mình dày công vun đắp cho gia đình mà cuối cùng nó lại đổ vỡ nhanh chóng. Đó là sự thất bại. Lúc ấy, dù tôi có sự nghiệp thành công, hai đứa con đáng yêu, tất cả đều trở nên không quan trọng khi tổ ấm đã không còn", Lek Chi trải lòng với host Đinh Tiến Dũng.
NTK Lek Chi của hiện tại.
Mất ngủ trong 5 tháng và thử nhiều loại thuốc an thần nhưng không hiệu quả, cô tìm đến rượu như sự giải thoát. Nhà có rượu vang, cô uống rượu vang. Hết rượu vang, cô uống rượu mạnh. Ba ly rượu mạnh đủ ru cô vào giấc ngủ. Triền miên như vậy, sức khỏe cô yếu dần, cơ thể mệt mỏi và không muốn phản ứng trước bất cứ việc gì. Tưởng rằng hơi men giúp mình xoa dịu nỗi đau nhưng cô càng chìm sâu trong đó.
"Tôi đã xem nhiều tập của talkshow Lối ra. Trong đó, không ít khách mời tâm sự họ vượt qua nỗi đau ly hôn chỉ sau một, hai tuần. Tôi rất nể phục vì họ có sự mạnh mẽ đến vậy. Với tôi, điều đó không hề dễ dàng", NTK chia sẻ.
Lek Chi cho biết hôn nhân của vợ chồng cô từng rất mặn nồng. Nhưng sau khi có con đầu lòng, nhiều vấn đề xuất hiện. Hai người khác biệt quan điểm nuôi dạy con, lại đều bận rộn sự nghiệp riêng nên hay cãi vã. Cả hai cùng ngồi xuống nhìn nhận vấn đề và tìm cách cứu vãn. Họ quyết định sinh em bé thứ hai với hy vọng việc lo toan cho con cái sẽ hàn gắn tình cảm. Nhưng sau khi Lek Chi sinh con thứ hai, hôn nhân không thể cứu.
Cô tâm sự với host Đinh Tiến Dũng: "Việc dừng lại không phải xuất phát từ phía tôi nên tôi chịu cú sốc tinh thần rất lớn. Từ lúc 'buông tay', thủ tục ly hôn diễn ra một cách nhanh chóng. Từng chứng kiến nhiều cặp vợ chồng ra tòa rất căng thẳng vì giành giật từ tài sản đến con cái, tôi không muốn lãng phí thời gian vào chuyện đó. Khi người kia không muốn tiếp tục cùng mình xây dựng tổ ấm, dù có cố thế nào, mọi công sức của mình cũng trở nên vô ích. Từ lúc nói chuyện chia tay đến khi làm xong thủ tục ly hôn, chúng tôi chỉ mất hai, ba tháng".
Lek Chi đã giấu kín chuyện hôn nhân đổ vỡ với mẹ ruột và bạn bè, cho đến khi hoàn tất thủ tục. Con trai lớn theo chồng cô dọn ra ngoài, cô ở lại cùng con trai thứ hai.
NTK Lek Chi trải lòng về hôn nhân đổ vỡ tại talkshow 'Lối ra'.
Được hỏi về cách bước ra khỏi nỗi đau ly hôn, Lek Chi kể nhờ vào một khoảnh khắc bên con. Một lần, khi hai mẹ con đang ngồi chơi, em bé bất ngờ bám vào tay mẹ đứng lên rồi chạy. Dù bị ngã, bé không khóc mà quay lại nhìn mẹ bật cười. Lek Chi cũng vô thức cười theo con. Giây phút ấy, cô nhận ra con còn quá nhỏ, còn cả hành trình dài phía trước. Cô tự hỏi nếu bản thân không vững vàng, con biết dựa vào ai.
Nhờ có con trai, Lek Chi gần như nhận thức lại bản thân. Soi gương, cô sợ hình ảnh bệ rạc của chính mình với đôi mắt thâm quầng, da mặt nhợt nhạt. Cô quyết định phải thay đổi, chủ động gọi điện cho bạn bè để giải tỏa, điên cuồng mua sắm online để trang trí lại nhà cửa. Tinh thần vui tươi trở lại, cô bắt đầu tập gym. Với cô, đó là cách xả stress hiệu quả.
Cô nhớ lại: "Tôi rút ra được bài học cho bản thân sau cú sốc ly hôn là phải có cơ thể khỏe mạnh, đầu óc tỉnh táo, mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhờ refresh bản thân, cuộc sống của tôi như bước sang trang mới. Tôi quan tâm nhiều hơn đến con, mua sách để dạy con, sắp xếp công việc kinh doanh".
Vượt qua giai đoạn trầm cảm, Lek Chi hòa nhập lại cuộc sống thường nhật. Cô gặp lại bạn bè sau thời gian giãn cách. Dịp sinh nhật cô, bạn bè tổ chức đi chơi xa để chúc mừng. Cô nhận ra mình đã lãng phí thời gian khi chìm trong sự đau khổ, trong khi bên cạnh mình luôn có những người bạn thú vị.
Hiện tại, Lek Chi hoàn toàn tận hưởng cuộc sống độc thân, tập trung phát triển thương hiệu áo cưới và chăm sóc con trai. Khi có thời gian rảnh, cô đi du lịch cùng bạn bè. Dù thi thoảng có chút chạnh lòng nhớ về chuyện cũ, cô không còn rơi nước mắt đau khổ hay day dứt. Cô cho rằng có thể việc ly hôn là điều tốt cho cả cô và chồng cũ.
Lek Chi tên thật Lê Kim Chi, sinh năm 1983. Cô là con gái duy nhất của cố nghệ sĩ Hồng Sơn. Lek Chi đam mê hội họa, thời trang và nối gót mẹ làm kinh doanh váy cưới. Mẹ cô là chủ thương hiệu áo cưới Thu Hương - một trong những tên tuổi đời đầu về váy cưới từng rất nổi tiếng tại Hà Nội. Lek Chi xây dựng thương hiệu áo cưới riêng cách đây 13 năm, trùng thời điểm cô lên xe hoa.
Lek Chi kể về khoảnh khắc con trai làm cô thức tỉnh
Phong Kiều