- Anh chưa từng có kinh nghiệm chăm trẻ, vậy lý do nào khiến anh quyết định trở thành bố đơn thân?
- Từ khi còn trẻ, tôi đã rất thích con nít và mong muốn lên chức bố. Nhưng ngày ấy tôi còn mải mê kiếm tiền, tập trung cho sự nghiệp nên chưa thực sự quyết tâm. Hơn nữa, việc không có nhiều kinh nghiệm chăm trẻ cũng là trở ngại khiến tôi chưa quyết định có con.
Hiện tại là thời điểm tôi cảm thấy chín muồi về tinh thần cũng như mọi điều kiện khác. Bố mẹ tôi trộm vía còn rất khỏe nên giúp đỡ tôi nhiều trong việc chăm cháu. Bố mẹ tôi sinh được bốn người con, có bảy đứa cháu nên nhiều kinh nghiệm. Sự hỗ trợ của hai người khiến tôi tự tin hơn rất nhiều để có em bé.
- Anh đã chuẩn bị tâm lý và tài chính ra sao trước khi có con?
- Tôi cảm thấy tiềm lực tài chính của mình đang khá ổn, có thể đảm bảo khi con chào đời sẽ được nuôi nấng trong một môi trường đầy đủ về sức khỏe, tinh thần. Quan trọng nhất là tôi có đủ thời gian để yêu thương, quan tâm con. Việc sinh một đứa con không hề dễ dàng nhưng điều đó vẫn dễ hơn việc chăm sóc, nuôi nấng một cách toàn diện. Tôi nghĩ đây là thời điểm tốt nhất để có con.
- Anh gặp những khó khăn gì trên hành trình thụ tinh nhân tạo để có con?
- Tôi trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc trong quá trình thụ tinh nhân tạo. Có những lần đau buồn, có những lần vui mừng rồi lại hụt hẫng. Và khó khăn đương nhiên không ít.
- Đâu là động lực giúp anh mạnh mẽ vượt qua tất cả?
- Đó chính là mong muốn và quyết tâm gặp được con. Tôi luôn tâm niệm trong đầu rằng phải cố gắng hết cỡ, dồn tất cả sức lực và tài chính mình có. Nhờ vậy tôi đã vượt qua mọi khó khăn. Rồi lần đầu nghe thấy tim thai, khi biết giới tính con hay lần đầu nhìn thấy cử động của bé, đó là những trải nghiệm tôi không bao giờ quên.
- Sinh con giữa dịch, anh gặp những trở ngại gì?
- Dịch bệnh khiến tôi gặp khó khăn trong công việc, bị đình trệ sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng nhiều đến tâm lý. Ngoài ra, thời điểm dịch bệnh tái bùng phát cũng gây nhiều trở ngại, mỗi lần mọi người ra vào bệnh viện đều phải test nhanh Covid-19, đồng thời các yếu tố phòng dịch cần được đảm bảo. Tôi cũng hạn chế gặp nhiều người để không ảnh hưởng đến con.
- Lần đầu nhìn thấy con, anh có cảm xúc ra sao?
- Khoảnh khắc đó tôi thực sự rất xúc động, rưng rưng nước mắt. Tôi không thể nghĩ rằng trên tay mình là một em bé do mình sinh ra, một đứa con mình đã trải qua rất nhiều khó khăn mới gặp được. Câu đầu tiên mà tôi nói khi bế con là: "Chào con. Chúng ta gặp nhau rồi này". Câu nói ấy đôi khi chỉ là một lời chào bình thường nhưng đối với tôi, nó vô cùng ý nghĩa. Tôi cảm thấy mình đã thực sự vất vả để gặp được con. Câu chào đầu tiên đó giống như sự kết nối giữa tôi và con. Tôi cảm thấy bản thân đã nỗ lực và con cũng đã rất cố gắng, trải qua nhiều lần thụ tinh thất bại và thành công nửa chừng. Đến thời điểm đó hai bố con mới có thể gặp nhau.
- Trải nghiệm của anh trong tuần đầu trở thành bố thế nào?
- Tuần đầu tiên đối với tôi khá dễ dàng vì tôi may mắn có gia đình hỗ trợ nhiều. Từ bố mẹ, chị gái, bác và các cháu của tôi, mọi người trong gia đình đều rất mong chờ sự xuất hiện của em bé nên đã tích cực hỗ trợ tôi. Buổi tối ở nhà, tôi cố gắng chăm con đến 0h, 1h đêm. Khi nào con ngủ thì tôi mới yên tâm đi ngủ được.
Tôi cũng tập thay bỉm, bế ru con, pha sữa, tìm hiểu thêm về các kiến thức như trong phòng nên để máy phun sương hay bật điều hòa ở mức bao nhiêu, làm sao cho con ăn đúng giờ, con ăn xong thì bế vỗ ợ hơi để không bị trớ...
Trong tuần đầu, cảm giác sợ nhất của tôi là khi nhìn con nấc. Có lần tôi cho con uống sữa xong thì bé "đi nặng", thế là tôi phải thay bỉm luôn. Bị đặt nằm xuống khi vừa ăn xong nên con bị nấc. Bé nấc mất một, hai phút vì lúc đó tôi loay hoay không biết làm thế nào, còn phải tra Google cách này cách kia. Cũng may có mẹ tôi ở nhà nên đã hướng dẫn cách xử lý rất nhanh là cho con uống thêm nước, dựng người bé thẳng lên và hơi vỗ nhẹ vào lưng. Chỉ vài giây sau, con đã hết nấc.
- Anh sắp xếp công việc thế nào để dành thời gian chăm con?
- Công việc của tôi trong thời dịch không quá bận nên tôi cũng dành được nhiều thời gian cho con. Sáng tôi dậy từ 6h để bế cháu thay ông bà, 8h tôi đi làm đến 18h về nhà, ăn tối và chăm con đến nửa đêm. Tiếp đó, chị gái và bố mẹ tôi sẽ thay phiên nhau mỗi người trông bé một, hai tiếng.
- Anh thấy bản thân đã thay đổi ra sao từ khi có con?
- Tôi đã khác từ lúc em bé còn là bào thai, rồi đến khi con chào đời, tôi càng thay đổi nhiều hơn. Tôi chi tiêu cân nhắc kỹ lưỡng hơn, tiết kiệm tiền và luôn nghĩ về con. Những lần bạn bè rủ đi đâu đó, nếu nhận lời thì tôi chỉ đi một chốc một lát rồi về, không muốn ngồi lâu, chỉ muốn chạy về để xem con đã ngủ chưa, con ăn có ngoan không, ngủ có sâu không, có quấy khóc không... Nói chung, tôi muốn trở về với gia đình nhiều hơn.
Ngoài ra, tôi cũng muốn về để xem bố mẹ có mệt không. Khoản tiền mà ngày xưa tôi thường chi tiêu cho ăn uống bên ngoài thì nay tôi dành để mua đồ bổ chăm sóc cho bố mẹ vì hai người đã giúp tôi rất nhiều.
- Anh nghĩ thế nào khi nhiều người cho rằng những em bé được nuôi dưỡng bởi người cha đơn thân sẽ được chăm sóc, dạy dỗ không tốt bằng có cả cha và mẹ nuôi nấng?
- Trên thế giới này có rất nhiều đứa trẻ không cha không mẹ, hoặc chỉ có một trong hai nhưng lớn lên vẫn trở thành người có ích cho xã hội. Tôi nghĩ việc một đứa trẻ thiếu mẹ là điều vô cùng buồn và xót xa, nhưng tôi đã chấp nhận cuộc sống này nên sẽ dồn tất cả tình yêu thương của mình, đóng vai cả cha lẫn mẹ để con có cuộc sống và tâm hồn được che chở. Tương lai thì không nói trước được gì, nhưng tôi sẽ làm tất cả để con lớn lên trong tình yêu thương, bao bọc của bố.
Tôi cũng sẽ cố gắng giúp con có điều kiện tốt nhất để tiếp xúc với thế giới, gặp gỡ nhiều người, học hỏi nhiều điều, trải nghiệm và cảm nhận cả những thứ bình dị lẫn tuyệt vời, giúp con hiểu hơn về cuộc sống và hiểu những khó khăn mà tôi đã trải qua để có được con.
>> Ngắm hình ảnh con trai Hà Duy
Hà Duy sinh năm 1987, là nhà thiết kế nổi tiếng về đầm dạ hội đính kết ở miền Bắc. Anh tốt nghiệp khoa Tạo dáng công nghiệp, Viện Đại học Mở Hà Nội vào năm 2009. Trước khi mở showroom tại Hà Nội, anh từng tham gia các cuộc thi Ngôi sao thời trang, Vietnam Collection Grand Prix 2008, Ngôi sao thiết kế thời trang 2013 và cộng tác với một số tạp chí chuyên ngành. Hà Duy ngày càng khẳng định được bản lĩnh và dấu ấn riêng trong làng thiết kế. Các tác phẩm của anh được nhiều mỹ nhân Việt yêu thích, thường xuyên giúp họ tỏa sáng trên thảm đỏ. Tối 24/6, Hà Duy hạnh phúc đón con trai đầu lòng. Cậu nhóc được bố đặt tên Hà Đức Minh Nhật với hy vọng bé sẽ thông minh, tỏa sáng như mặt trời. Còn tên thân mật Nova mang ý nghĩa là ngôi sao mới, thiên hà mới. |
Giang Myt thực hiện