
Chiều 9/5, NSƯT Việt Anh xuất hiện tại buổi họp báo giới thiệu bộ phim truyền hình "Những nẻo đường gần xa" với bộ đồ trắng phong cách trẻ trung. Anh vào vai Vinh, một doanh nhân đẹp trai, cuốn hút, là mẫu đàn ông lý tưởng của nhiều cô gái.

Việt Anh cho biết anh nhận lời tham gia phim này giữa lúc rất bận rộn vì mối quan hệ thân thiết với đạo diễn Mai Hiền. Sau khi đọc kịch bản và thấy nhân vật quá mờ nhạt, anh làm việc lại với đạo diễn và biên kịch để vun đắp cho vai diễn thêm sinh động. Không những thế, anh còn liên hệ nhạc sĩ Lê Thành Trung hỗ trợ và học thổi kèn saxophone suốt vài tháng để có những phân đoạn ấn tượng cho nhân vật.

Việt Anh đóng cặp với Cù Thị Trà, nữ diễn viên sinh năm 1999, từng được chú ý bởi vai tiểu tam đáng ghét nhất phim "Chúng ta của 8 năm sau". Trong phim, Việt Anh mất rất nhiều công sức theo đuổi, tán tỉnh mới "cưa đổ" Cù Thị Trà.

Trong buổi họp báo, Việt Anh động viên bạn diễn của mình nên yên tâm vì vai diễn nhất định sẽ tạo hiệu ứng tốt. "Không biết có phải do phong thủy hay không nhưng chưa có một nữ diễn viên nào đóng cặp với tôi mà bị xịt, kể cả những bạn lần đầu đóng phim hay vào những vai ngắn. Với phim này, câu chuyện tình yêu sẽ có nhiều điểm mới lạ và chắc chắn khán giả sẽ bất ngờ. Vì vậy, Trà không phải lo lắng công sức của mình sẽ uổng phí", anh nói.

Cù Thị Trà đảm nhận vai Đông, nữ chính của phim. Nhân vật này là một vận động viên đấu kiếm, luôn nỗ lực trong công việc để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của bố, có cá tính độc đáo khiến nam doanh nhân yêu mến, ra sức theo đuổi. Cô bị đạo diễn Mai Hiền trêu rằng chưa từng có vai thứ mà chỉ được đóng các vai quần chúng có thoại trước khi tham gia "Những nẻo đường gần xa".

Không chỉ Cù Thị Trà, dàn diễn viên chính của phim đều là những gương mặt trẻ, chưa từng được đóng vai thứ chính trong các phim của VFC. Việt Hoàng vào vai Dũng, một chàng trai trầm tính, hiền lành, luôn khao khát thoát khỏi sự bảo bọc của anh trai, sớm thành đạt và có vị trí trong xã hội.

Minh Hoàng vào vai Hùng, anh trai của Dũng. Bố mẹ mất sớm, Hùng nuôi em khôn lớn nên luôn muốn bao bọc, che chở cho em.

Trần Kiên (giữa) vào vai Bảo, chàng trai sinh ra trong gia đình khá giả, luôn được bố mẹ bảo bọc nên sống vô tư, lạc quan nhưng cũng thiếu trưởng thành. Anh ăn chơi lêu lổng, khao khát làm giàu ở thành phố nhưng bị cuộc đời dạy cho nhiều bài học đáng giá.

Bích Thủy cũng lần đầu được đảm nhận một vai diễn dài hơi trong phim của VFC. Nhân vật của cô tên Yên, là mẫu phụ nữ hiện đại, thực tế, tự tôn, có năng lực nên luôn đặt mình ở vị trí cao, phân biệt đối xử với những người xung quanh.

Nghệ sĩ Vĩnh Xương vào vai ông bố đôn hậu, hiền lành của nhân vật nữ chính. Cùng với Việt Anh, ông được coi là trụ cột, bệ đỡ để các diễn viên trẻ nương theo trong quá trình làm việc.

Việt Anh cho biết anh sẵn sàng giúp đỡ, tạo điều kiện cho các nghệ sĩ trẻ vì nhìn họ, anh thấy mình của 20 năm trước, khi đóng vai Cao Thanh Lâm trong phim "Chạy án".
Nguyên An
Ảnh: Tùng Lê