Trương Minh Quốc Thái sinh năm 1974, là người gốc Sài Gòn. Có bằng kỹ sư điện công nghiệp nhưng anh theo đuổi nghệ thuật, đóng nhiều phim truyền hình. Hoài niệm thời trai trẻ, nghệ sĩ chia sẻ với Ngôi Sao hành trình trở nên nổi tiếng qua các phim Đồng tiền xương máu, Người đàn bà yếu đuối, Hương phù sa... và chuyện tình duy nhất của anh trong showbiz với diễn viên Kim Ngân.

Trương Minh Quốc Thái trong cuộc phỏng vấn với Ngôi Sao. Ảnh: Maison de Bil
- Lúc mới nổi tiếng, anh liên tục đóng chung nhiều mỹ nhân của showbiz Việt như Trương Ngọc Ánh, Kim Ngân, Tăng Thanh Hà, Kim Hiền. Ai để lại cho anh ấn tượng đặc biệt nhất?
- Mỗi người một vẻ. Sau lần diễn chung trong Đồng tiền xương máu, tôi và Ánh đóng cặp trong Công ty thời trang và một phim khác nhưng dự án đó quay được 10 tập thì bỏ dở. Ánh nổi tiếng từ sớm, nhưng diễn chung với Ánh tôi thấy thoải mái, không áp lực.
Tôi và Ngân đóng Người đàn bà yếu đuối khi đều là lính mới, giống nhau ở sự mộc mạc và nhiệt huyết tuổi trẻ. Trước đó, Ngân đóng minh họa ca nhạc nhiều nhưng chưa đóng phim. Tôi ấn tượng đó là cô bé không biết bệnh là gì. Vai của Ngân xuất hiện xuyên suốt phim, ngày nào Ngân cũng phải quay nhưng sức khỏe tốt lắm, chắc vì là diễn viên múa.
Hiền và Hà đều kém tôi khá nhiều tuổi (8 và 12 tuổi). Mới đầu, chúng tôi cũng ngại nhưng qua 8 tháng làm việc chung, chúng tôi trở thành bộ ba đi đâu cũng có nhau.
- Cùng là lính mới, anh và Kim Ngân làm sao để nhập vai các cảnh tình cảm?
- Xuống Bến Tre quay một thời gian, tôi và Ngân đã yêu nhau rồi (cười), nên đóng cảnh tình cảm bình thường lắm. Làm nghề lâu, tôi nhận ra muốn diễn tình tứ với ai, tôi phải có cảm xúc, thiện cảm với họ. Nếu yêu nhau, chúng tôi không cần diễn, mọi thứ là thật. Hai diễn viên ngoài đời ghét nhau thì diễn yêu thương thế nào cũng giả.
Quốc Thái nhắc lại mối tình duy nhất trong showbiz. Video: Phong Kiều
- Đóng chính mà mới vào phim đã phim giả tình thật, đoàn phim phản ứng thế nào?
- Cả đoàn biết chuyện của hai đứa, nhưng mọi người thương lắm, coi chúng tôi là hai đứa em út của đoàn.
- Mối tình từ màn ảnh đến đời thật của anh chị đi về đâu sau ngày phim đóng máy?
- Gặp nhau cả ngày ở đoàn, tối về chúng tôi vẫn gọi điện tâm sự. Chuyện êm ấm 11 tháng phim bấm máy. Nhưng phim kết thúc khoảng hai tháng, chúng tôi cũng chia tay. Chuyện này khó lý giải bắt đầu từ đâu. Tôi và Ngân đến với nhau vừa là cảm xúc thật vừa có chất xúc tác từ mối tình trong phim. Đến một lúc, do những lý do ngoại cảnh, không ai làm tổn thương ai nhưng cũng không ai nói với ai lời nào, chúng tôi lẳng lặng xa nhau.
Thời gian đầu, tôi buồn nhưng chuyện cũng qua. Gần 20 năm rồi, tôi và Ngân vẫn là bạn bè. Mỗi lần Ngân từ Italy về nước, chúng tôi lại gặp nhau. Cả hai đều rõ ràng về tình cảm, nên chồng của Ngân không ghen.

Mỗi lần về nước, Kim Ngân và chồng Tây đều họp mặt với Trương Minh Quốc Thái và đạo diễn Đinh Đức Liêm.
- Vậy còn với Tăng Thanh Hà và Kim Hiền, anh xây dựng sự gắn kết với họ thế nào khi đóng 'Hương phù sa'?
- Nhiều đạo diễn hay tạo điều kiện cho các diễn viên đi chơi, ăn uống với nhau để kết nối tình cảm. Chúng tôi không cần việc đó, nhưng tám chuyện với nhau rất nhiều. Đợt quay ở miền Tây, nếu không hợp khách sạn đoàn phim thuê, ba anh em xin tiền tiêu chuẩn của diễn viên, rồi thuê chung một phòng bên ngoài. Giờ mỗi người một cuộc sống, Hiền và Hà đều không còn làm nghề, nhưng chúng tôi gặp lại vẫn quý mến nhau như xưa.
- Là người thành phố đóng trai miền Tây, anh học các công việc của người dân vùng sông nước thế nào?
- Trước ngày quay phim, tôi học lái xuồng, lái ghe. May mắn là ghe của đoàn phim được cách điệu, lắp chân vịt ở giữa nên dễ điều khiển hơn ghe của bà con. Thời đấy, chúng tôi hay kháo nhau lái xuồng dễ lắm, làm quen 5 phút là chạy được không khác gì xe máy Spacy (cười).
Đoàn phim có hai chiếc ghe, quay xong lại chất lên xe tải rong ruổi đến bối cảnh mới. Vì thế, ghe bị hư hại, phải vá. Nhiều khi quay giữa dòng, ghe gặp sự cố. Nhưng anh em thiết kế ở xa, không kịp hỗ trợ, tôi phải là người cứu. Tôi giúp Tăng Thanh Hà và Kim Hiền sửa ghe tại chỗ, kéo cho máy chạy, có lúc kéo đến tay chảy máu. May mắn là ba anh em đều biết bơi.
Tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn, nhưng má tôi gốc miền Tây. Nhà ông bà ngoại tôi ở quê rất lớn. Mỗi lần đóng vai địa chủ, ông hội đồng, tôi đem ký ức ra diễn, không cần gồng. Chuyện quay phim ngày xưa, giờ nghĩ lại đều là trải nghiệm thú vị.

Dàn diễn viên 'Hương phù sa' gần 20 năm trước.
- Ngày đó, anh cảm nhận sự nổi tiếng của mình như thế nào?
- Lúc Đồng tiền xương máu chiếu xong ở Việt Nam, tôi mang băng video sang Mỹ cho ba má xem. Ba tôi chê: "Mày đóng cứng quá con ạ. Nghỉ đi, đừng diễn nữa". Tôi nghe vậy buồn lắm chứ, nhưng chỉ cười trừ. Sau này, các phim của tôi được đón nhận, ba má khen tôi tiến bộ, tôi rất vui. Từ từ, tôi cũng biết đến cảm giác ra đường được khán giả nhận ra, hỏi thăm, xin chữ ký. Đó là cách tiếp lửa để tôi đồng hành với nghề 26 năm nay.
Tôi nhớ mãi kỷ niệm năm 2018, trong chuyến đi chơi đảo Cát Bà, ở Hải Phòng. Lúc tôi ghé hỏi thăm, một chủ thuyền nhìn tôi đứng hình một lúc rồi hỏi: "Có phải ông Dương không nhỉ?". Ông Dương là nhân vật của tôi trong phim Tử thi lên tiếng. Ông chủ thuyền thấy tôi giống nhân vật nhưng trẻ hơn nhiều. Nhìn vẻ mặt của ông đó, tôi mắc cười nhưng rất xúc động. Tôi không nghĩ ở nơi xa xôi như vậy, người ta cũng xem phim của tôi. Điều đó khích lệ tôi rất nhiều.
- Ở các thập niên trước, khán giả hay viết thư, gọi điện, thậm chí đến trước cửa nhà nghệ sĩ họ yêu thích. Anh có trải nghiệm gì với chuyện này?
- Tôi cũng nhận được nhiều thư. Không ít fan nữ bày tỏ tình cảm và nhiều bạn đề nghị lập FC cho tôi. Tôi cố gắng lựa lời lẽ nhẹ nhàng để hồi âm các bạn. Tôi ngại lập FC vì tự thấy mình không đủ quảng giao. Với tôi, khán giả yêu quý mình là được. Lâu lâu, tôi hẹn các bạn ăn uống, đi chơi cũng đủ vui rồi.
'Chuyện xưa phim cũ' là chuyên mục chỉ có trên Ngôi Sao, tập hợp những bài viết về chuyện hậu trường các phim Việt Nam kinh điển, diễn viên ôn kỷ niệm phim trường. |
Phong Kiều thực hiện