NSƯT Mỹ Duyên sinh năm 1972, xuất thân là diễn viên múa và sau này thành danh qua các phim Lưỡi dao, Chiếc chìa khóa vàng, Bình minh châu thổ... Trên sân khấu, chị đồng hành cùng chương trình Ngày xửa ngày xưa qua nhiều năm, đến tận bây giờ.
Mỹ Duyên kết hôn với ông xã Việt kiều Đức năm 2014. Khi đó, họ đã chung sống nhiều năm và có con trai hai tuổi. Thời gian đầu, nữ diễn viên không tránh khỏi cảm giác choáng váng bởi những xung đột trong đời sống vợ chồng. Trong khi ông xã kỹ tính và tôn thờ các phong tục truyền thống, chị cởi mở và thích náo nhiệt hơn. Thói quen ăn tiệm của chị và quan niệm bữa ăn gia đình của chồng làm thi thoảng hai người bất đồng ý kiến.
Dịp này ra mắt phim truyền hình Sống để yêu thương, Mỹ Duyên tâm sự với Ngôi Sao về cuộc sống hôn nhân hiện tại.

NSƯT Mỹ Duyên và ông xã (phải) tổ chức sinh nhật cho con trai vào giữa tháng 6. Ảnh: Facebook Lê Huỳnh Mỹ Duyên
- Tại sao lâu rồi không thấy chị đăng hình ảnh bên ông xã?
- Hồi giữa tháng 6, tôi có đăng ảnh gia đình mừng sinh nhật 12 tuổi của con trai. Nhưng mấy năm nay, ông xã gác lại công việc truyền thông, chuyển sang kinh doanh nông trại ở Đồng Nai. Anh chỉ về nhà cuối tuần, chúng tôi không thường xuyên gặp mặt.
- Vậy mỗi lần anh về nhà, anh chị làm sao để gắn kết tình cảm gia đình, hâm nóng tình yêu vợ chồng?
- Hai, ba ngày cuối tuần đâu đủ để gắn kết được gì. Sự gắn kết là điều chúng tôi duy trì từng ngày qua hơn 10 năm hôn nhân, ngay cả khi sống xa nhau.
Tuổi này, chúng tôi vẫn dành nhau cho sự lãng mạn riêng tư, bên nhau đêm Giáng sinh, dịp lễ Tết và cùng ăn mừng kỷ niệm ngày cưới. Với tôi, chồng đi làm xa cũng có cái hay. Đó là lúc tôi có không gian riêng, làm việc mình thích, tìm kiếm sự tự do cá nhân.
Thú thật, tôi là kiểu phụ nữ biết ghen. Nhưng khi ghen, tôi không la lối, không làm lớn chuyện. Tôi để mọi thứ trong lòng và cảm nhận người ta còn yêu mình không. Một khi cảm thấy tình yêu không còn xứng đáng, tôi sẽ lập tức bước ra khỏi mối quan hệ. Cũng vì tôi ít khi la lối, một khi lớn tiếng, ông xã sẽ hiểu chuyện đã quá sức chịu đựng của tôi.
- Ông xã đi làm xa, chị một mình gánh vác việc chăm con và quán xuyến nhà cửa vất vả thế nào?
- Thực ra, anh ấy vẫn cố gắng đưa đón con. Anh ấy thành thạo tiếng Anh và có khả năng dạy học tốt, giúp tôi rất nhiều trong việc dạy con. Bé Rồng Con theo học chương trình đào tạo phổ thông từ xa của Đại học Cambridge, có thể đến trường hoặc học tại bất kỳ đâu, kết nối online với giáo viên bên Anh và nhiều bạn học ở các nước khác. Đôi lúc, con theo ba đến nông trại và học tại đó.
Chúng tôi sinh con muộn, nhà lại chỉ có hai vợ chồng nên những năm đầu đời của con, tôi khá chật vật. Vì công việc, tôi phải thường ủy thác người giúp việc hoặc vú nuôi chăm con. Có giai đoạn, tôi đổi người liên tục. Đó cũng là lý do vợ chồng tôi không dám sinh thêm con. Giờ con trai 12 tuổi, tự lập được nhiều, tôi đỡ vất vả hơn.

Vợ chồng Mỹ Duyên thích tận hưởng cuộc sống gia đình bằng những phút giây giản dị. Ảnh: Facebook Lê Huỳnh Mỹ Duyên
- Làm mẹ muộn, chị gặp những trở ngại nào trong việc nuôi dạy con?
- Tôi phải học hỏi hàng ngày, học từ chính con mình và nhờ đến Google giúp đỡ. Ông xã hay gửi tôi các bài viết, video về phương pháp nuôi dạy con, tôi chọn lọc để áp dụng.
Con trai tôi là con một, không cần chia sẻ điều gì với anh chị em, dễ nảy sinh tính ỷ lại. Tôi luôn rèn cho con hiểu không thứ gì trên đời dễ dàng có được. Muốn nhận món đồ nào đó, con phải trao đổi bằng sức lao động của mình, ví dụ như rửa chén, lau nhà...
Thời đại công nghệ phát triển, internet giúp con tôi tự học nhiều điều, nhưng cũng dễ làm trẻ con sa ngã, nghiện game. Tôi thường nhắc nhở con phải tập trung học và không nghe theo người lạ. Tôi không phải kiểu "mẹ hổ" ép con phải đạt điểm 10, nhưng yêu cầu con ở mức khá, tiếp thu được bài giảng trên lớp và làm được bài tập về nhà. Rồng Con tính cách còn trẻ con nhưng khá lanh, hiểu biết nhiều thứ.
- Mùa hè này, anh chị có kế hoạch đưa con trai đi du lịch ở đâu?
- Bé mới sang Đức thăm ông bà nội và cùng người thân đi chơi Mũi Né. Tiếc là tôi bận tập và diễn kịch Ngày xửa ngày xưa, không thể tham gia cùng.
- Chị bận rộn công việc như vậy, con trai nói gì?
- Con trai từng đến sân khấu và phim trường thăm tôi, khá ủng hộ công việc của mẹ nhưng đôi khi chỉ mong mẹ chóng nghỉ hưu (cười). Những lúc bận lịch diễn, lịch quay, tôi ít có thời gian ở nhà, ít ở cạnh khiến con giận. Mỗi lần vậy, tôi giải thích cho con hiểu về công việc của tôi và bù đắp cho con bằng những kỷ niệm khác.
- Tại sao chị không giảm bớt công việc nghệ thuật để dành thời gian bên con hoặc đồng hành việc kinh doanh với ông xã?
- Nghệ thuật có thể bỏ tôi chứ tôi không bao giờ dừng nghệ thuật. Tôi tin mọi việc đều có thể thu xếp được, quan trọng là mình muốn hay không. Với tôi, làm nghệ thuật là hạnh phúc và chúng ta có cả một đời để sống. Trên đời này, có làm mới có vui. Nếu không tập kịch Tết, nguyên năm tôi không có việc để làm. Đóng phim cũng là cơ hội đáng quý, làm sao tôi bỏ được. Ngồi không ở nhà, tôi sẽ rất chán, lại không có thu nhập. Mọi thứ cần hài hòa.

Mỹ Duyên tất bật với lịch diễn sân khấu suốt mùa hè. Ảnh: Facebook Lê Huỳnh Mỹ Duyên
Phong Kiều thực hiện