Nhân vật của Hoài Linh trong phim là Ba Nháy, một thợ ảnh dạo, có "máu" nghệ sĩ, sống lãng tử và không thích ràng buộc với gia đình dù đã có vợ con. Ông Ba Nháy tình cờ gặp Minh Gọn (Tuấn Trần đóng). Thấy anh chàng này thiểu năng nhưng yêu thương mình như cha ruột, ông lợi dụng anh để kiếm lợi.
Trong một lần chụp ảnh cưới, ông Ba Nháy cùng cô dâu - chú rể (Diệp Bảo Ngọc - La Thành đóng), tay thợ lặn (Võ Tấn Phát đóng) phát hiện thi thể của cô gái nổi tiếng Anh Thư (Ngọc Xuân đóng). Họ đồng ý giao kèo với hồn ma của cô - đưa thi thể cô về nhà đổi lấy chiếc nhẫn kim cương 9 tỷ đồng trên tay cô.
Nghệ sĩ Hoài Linh vào vai nhiếp ảnh gia nham hiểm, tham của.
Nghệ sĩ Hoài Linh thừa nhận nhân vật nham hiểm, mưu mẹo như vậy không phải sở trường của anh. Anh trao đổi nhiều với đạo diễn, lựa chọn ánh mắt và cử chỉ bộc lộ sự xấu tính của nhân vật. Anh lắng nghe và tôn trọng định hướng, chỉ đạo của đạo diễn Trung Lùn.
Anh kể: "Tôi chỉ học sơ về đạo diễn sân khấu. Hai lĩnh vực rất khác nhau. Dù Trung là em tôi, tôi cũng cần lắng nghe đạo diễn. Có một số cảnh quay, hai anh em tranh luận, Trung không đồng tình với ý kiến của tôi. Tôi đồng ý làm theo yêu cầu của Trung. Tới khi cảnh quay không đạt hiệu quả, tôi mới thuyết phục được cậu ấy".
Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn thuộc thể loại phim hành trình. Các nhân vật đưa xác chết về quê trong hai ngày một đêm, đi qua nhiều địa phương, gặp nhiều chuyện bi hài. Các diễn viên liên tục có cảnh rượt đuổi, ngã xuống sông, ngâm mình trong nước... NSƯT Hoài Linh nhớ lại: "Cái sướng của phim này là ít cảnh đêm, nhưng cái cực là chúng tôi hết đội nắng trên bờ lại ngâm nước dưới sông. Ai xem kỹ phim sẽ thấy màu da của chúng tôi thay đổi từng giờ".
Với nghệ sĩ gạo cội, các cảnh lội ruộng, bắt cá, bắt cua là sở trường. Các cảnh ngã xuống sông cũng không khó với anh. Hoài Linh muốn tự mình thực hiện toàn bộ cảnh hành động, nhưng với một số cảnh khó, đạo diễn Trung Lùn không đồng ý, yêu cầu sử dụng cascadeur để đảm bảo an toàn cho diễn viên.
Nghệ sĩ được người dân địa phương chào đón khi quay phim ở An Giang.
Dù quay phim vất vả, NSƯT Hoài Linh cảm nhận mình khỏe hơn, sinh hoạt điều độ hơn khi đồng hành với đoàn phim Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn ở An Giang. Anh kể: "Nhờ trời thương, Tổ độ, tôi ăn cơm đoàn ngon miệng hơn ăn cơm nhà. Đoàn phim tắt nắng sẽ nghỉ quay, tôi được về khách sạn nghỉ ngơi, lại không phải lo việc nhà. Quen nếp sinh hoạt của đoàn phim, đến lúc về nhà, tôi bắt đầu ngủ sớm hơn vào buổi tối".
Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn là phần 2 của phim Làm giàu với ma chiếu rạp năm ngoái. Các phần phim độc lập về nội dung, nhưng chung concept sự đồng hành, kết nối của một hồn ma với một nhóm người. Đạo diễn Trung Lùn hy vọng phát triển thương hiệu này qua nhiều phần phim. So với phần trước, Làm giàu với ma 2 có câu chuyện hài hước hơn và được kể tốt hơn. Phim ra rạp từ tối 27/8.
Trailer 'Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn'
Phong Kiều