Xuất hiện trong video giới thiệu khu đô thị The Manor Central Park phía Tây Nam Hà Nội, NSND Lê Khanh gây ấn tượng bởi vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm, nhan sắc dường như bất biến với thời gian. Chị khoác lên mình những bộ trang phục thời thượng, bước trên những con phố đi bộ rộng rãi, những dãy nhà phố thương mại khang trang nằm lấp mình dưới hàng cây xanh mướt mắt.. Một "Hà Nội" mới mẻ, vừa mang hơi thở truyền thống vừa chất chứa yếu tố thời đại, dần hiện ra theo từng bước chân, dáng hình của người nghệ sĩ.

NSND Lê Khanh diện trang phục thời thượng trong buổi ghi hình tại The Manor Central Park. Ảnh: The Manor Central Park.
Rũ bỏ vẻ quyền uy, táo bạo trong "Gái già lắm chiêu 5" hay sự sắc sảo trong "Kiều", Lê Khanh trở về nguyên bản với vẻ đẹp đậm chất Hà Nội. Đôi mắt biết nói, nụ cười tỏa nắng của chị dường như lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, tình yêu cuộc sống tới những người xung quanh.
Đằng sau hậu trường, nữ nghệ sĩ kể rằng mọi người thường đặt biệt danh cho mình là "bà già tăng động", "Khanh quá cơ", bởi điều gì cũng có thể khiến chị trầm trồ: "đẹp quá, đáng yêu quá". Nhiều lần, chị chia sẻ về tình yêu cuộc sống, phần nào bắt nguồn từ những ám ảnh về sự sống, khi bản thân sinh thiếu tháng, yếu ớt, luôn là nỗi phấp phỏng, lo âu của cha mẹ.
Dù vậy, trong công việc, những thành công đồ sộ cả về sân khấu lẫn điện ảnh lại cho thấy khát khao cống hiến hết mình cho nghệ thuật của nữ nghệ sĩ. Các vai diễn của chị đa thể loại, đa tính cách, hầu như ít sự lặp lại. Với chị, đây là niềm hạnh phúc, là thế giới quan và tình yêu cháy bỏng.
Trên sân khấu, NSND Lê Khanh hóa thân vào những vai diễn ấn tượng như Lý Chiêu Hoàng trong Rừng trúc, Đan Thiềm trong Vũ Như Tô, quận chúa Minfo trong "Âm mưu và tình yêu"... Ở mảng hài kịch, nữ nghệ sĩ cũng chứng tỏ được tài năng khi chuỗi Đời cười của Nhà hát Tuổi trẻ có một góc duyên không thể trộn lẫn, là Lê Khanh.
Với điện ảnh, chị ghi dấu ấn ở những vai diễn đầy màu sắc trong Săn bắt cướp, Bản tình ca cuối cùng, Mùa hè chiều thẳng đứng... Gần đây, chị tiếp tục hóa thân vào hai vai diễn trong Gái già lắm chiêu 3 và 5, nhập vai rất "ngọt", thuyết phục người xem từ gương mặt, phong thái, cách đi đứng, ánh mắt đến giọng nói.

NSND Lê Khanh khác lạ trong trang phục đậm chất fashionista. Ảnh: The Manor Central Park.
Từng có nhiều năm giảng dạy tại Đại học Sân khấu Điện ảnh, thử sức với vị trí đạo diễn và từng là Phó Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ trước khi về hưu, NSND Lê Khanh đứng sau nhiều vở kịch nổi tiếng, là thầy của bao thế hệ diễn viên trẻ. Tâm huyết và tình yêu nghề của chị truyền cảm hứng cho nhiều lớp nghệ sĩ kế cận.
Đối lập với sự hào nhoáng mà người ta thường mường tượng về giới giải trí, cuộc sống thường ngày của chị giản dị, đơn thuần. Khi còn ở ngôi nhà cũ trên phố Phan Đình Phùng, niềm vui mỗi ngày của Lê Khanh là tự tay chăm sóc từng gốc cây, chậu cảnh trên tầng thượng mà chị gọi là "vườn thượng uyển" 24m2. Những ngày thời tiết đẹp, công việc thảnh thơi, vợ chồng chị ăn sáng, thưởng trà trong không gian đậm hương hoa. Ngoài công việc, phần lớn thời gian chị lui về tổ ấm, chăm sóc con cái, nấu ăn cho những người thân.
Với chị, những người nghệ sĩ có tâm hồn lãng mạn, đam mê nghề nghiệp và yêu thích sự sáng tạo luôn muốn có môi trường sống thênh thang, phóng khoáng. Ngày còn đi làm, chị mong ước có một căn nhà có nếp sinh hoạt thôn quê, nhưng phải gần Hà Nội. Ở đó có sự an yên và truyền thống nhưng cận kề sự náo nhiệt nơi trung tâm thành phố.

Nghệ sĩ Lê Khanh thanh lịch trong trang phục đỏ bên hoa mẫu đơn. Ảnh: The Manor Central Park.
Tinh thần, nhiệt huyết và ước mơ về không gian sống của của Lê Khanh đã thuyết phục chủ đầu tư Bitexco khi chọn chị làm gương làm gương mặt quảng bá cho khu đô thị The Manor Central Park. Theo đại diện Bitexco, nữ nghệ sĩ hội tụ những tố chất của giới tinh hoa thời đại mới - những người luôn miệt mài phát triển bản thân và lan tỏa những giá trị tốt đẹp nhất với cộng đồng.
"Giới tinh hoa không chỉ là giới nghệ sĩ, những người sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật, phim ảnh, âm nhạc để đời, mà còn là những nhà khoa học, chính trị gia, đặc biệt là giới doanh nhân. Trong đó có những chủ đầu tư bất động sản, khát khao hành động, hiện thực hóa mơ ước đưa Việt Nam trở thành 'con rồng châu Á', vị này cho biết.
Nỗ lực tạo nên những biểu tưởng tinh hoa cũng được Bitexco tái hiện trong dự án The Manor Central Park với những nếp cũ, nhà xưa, đưa "36 phố phường" vào từng căn biệt thự, nhà phố. Giao hòa với nét văn hóa Việt là tinh hoa kiến trúc thế giới, với thiết kế dựa trên ý tưởng về việc quy hoạch hai phân khu đối xứng qua công viên trung tâm rộng lớn như tại Manhattan, New York. Trên toàn khu đô thị là những dãy nhà phố đẳng cấp nối dài, những con phố sôi động, sầm uất bất kể ngày đêm.
Với diện tích quy hoạch 89,7ha, The Manor Central Park có quy hoạch mở thông minh, kết nối liền mạch nội - ngoại khu. Trong đó, Khu phố Đông đang mở bán nổi bật với chức năng thương mại sôi động (Vibrant) cùng hệ tiện ích nội khu đa dạng, phố đi bộ tấp nập hay văn hóa giao thương rộn rã, lấy cảm hứng từ những "thành phố không ngủ" như Manhattan (Mỹ), Ginza (Nhật)...
Tham gia quảng bá cho khu đô thị The Manor Central Park, NSND Lê Khanh phần nào cảm nhận được tâm huyết tái hiện tinh hoa Hà Nội của doanh nghiệp bất động sản. Ước mong của người nghệ sĩ về một không gian sống lý tưởng đang dần được hiện thực hoá, với những dãy nhà vừa mang nét truyền thống, vừa mang hơi thở hiện đại.
Tâm Anh