Trong chương trình 'Như chưa hề có cuộc chia ly' phát sóng tối 1/3, NSND Kim Cương là một trong các nhân vật chính. Bà đến đây với kỳ vọng hội ngộ con gái nuôi mất tích 45 năm trước, sau khoảng nửa năm ủy thác cho chương trình giúp đỡ. Nghệ sĩ bảo bà mất ngủ mấy đêm vì mong ngóng đến ngày này.
Trên sóng truyền hình, NSND Kim Cương trải lòng câu chuyện về cô con gái nuôi khiến bà trăn trở gần nửa thế kỷ. Tháng 4/1975, trên đường đi cứu tế cho đồng bào tản cư, nghệ sĩ tình cờ gặp một bà mẹ có sáu, bảy đứa con nhỏ và đang mang bầu, chuẩn bị sinh. Biết chắc người phụ nữ này không đủ khả năng nuôi dưỡng các con, nghệ sĩ Kim Cương đề nghị nhận nuôi đứa trẻ trong bụng bà ấy ngay sau khi chào đời. Bà hứa thay người mẹ ruột nuôi đứa con và hẹn người mẹ ruột chừng nào khấm khá hơn có thể tới đón con về.
Đưa đứa trẻ sơ sinh về nhà và coi như con ruột, NSND Kim Cương đặt tên cho cô bé là Thương Thương. Khi Thương Thương được vài tháng tuổi, cô bé ngã bệnh phải nhập viện. Thấy nghệ sĩ Kim Cương tất bật với vai trò nghệ sĩ kịch kiêm trưởng đoàn sân khấu, một cô y tá trong bệnh viện ngỏ ý giúp bà chăm sóc Thương Thương. Nghệ sĩ đồng ý và gửi tiền cho cô như bảo mẫu. Thời gian đầu, nghệ sĩ vẫn qua lại chỗ cô y tá để thăm con. Bỗng một ngày, cô y tá chuyển chỗ ở rồi biến mất. Cô bé Thương Thương biệt tích từ bấy đến giờ.
Khi cô y tá đưa Thương Thương đi, em gái của NSND Kim Cương đề nghị đưa việc này ra công an. Thương con, song nghệ sĩ không đồng ý làm vậy. Bà cho rằng cô y tá phải thương yêu con gái mình thế nào mới dám làm chuyện liều lĩnh như thế. Hơn 40 năm, bà vừa trăn trở liệu con gái còn sống hay đã chết, vừa canh cánh lo người mẹ ruột sẽ đến đòi lại con.
Năm 2019, NSND Kim Cương nhập viện vì ngã bệnh. Một phụ nữ khoảng ngoài 40 tuổi ghé đến thăm bà, ôm bà khóc nức nở. Bà tưởng đâu đó là khán giả hâm mộ. Nhưng người phụ nữ tự nhận cô là Thương Thương, đứa con gái mất tích cách đây hơn 40 năm của bà. Mừng vì gặp lại con, nhưng nghệ sĩ có phần nghi ngờ. Về sau, bà chứng thực người phụ nữ này giả mạo Thương Thương. Chị bặt tăm sau lần hỏi mượn tiền bà.
Qua điều tra, chương trình 'Như chưa hề có cuộc chia ly' tìm thấy Thương Thương. Chị tên Ngọc Oanh, sống tại quận 4, TP HCM cùng chồng và hai con. Chị Oanh cho biết hai năm trước khi mất, người mẹ y tá mới nói thật về thân phận của chị. Mải chăm mẹ ốm, lại ngại tìm đến nghệ sĩ tên tuổi như NSND Kim Cương, chị không dám nhận mẹ.
Ly kỳ ở chỗ, chị Oanh và mẹ Kim Cương từng gặp nhau. Chị vốn hâm mộ tài nghệ của bà từ lúc còn nhỏ. Năm 18 tuổi, chị Oanh đến xem vở kịch 'Lá sầu riêng' nức tiếng của bà. Khi ấy, bà vuốt tóc chị, còn đùa chị phải chuẩn bị khăn giấy vào xem bà diễn. Nghe chuyện này, NSND Kim Cương xúc động vì mẹ con gần nhau đến như vậy mà không nhận ra nhau. Bà bảo đùa: "Nếu đoàn kịch của tôi mà còn, tôi sẽ dựng chuyện này thành vở diễn sân khấu".
Trùng phùng sau 45 năm, mẹ Kim Cương và "bé" Thương Thương không cầm được nước mắt. Chị Oanh biết ơn NSND Kim Cương sinh ra chị lần thứ hai. Nghệ sĩ Kim Cương nhắn nhủ con gái nuôi nên cảm thấy mình hạnh phúc vì có được tình thương của ba người mẹ. Bà cũng mong sau cuộc hội ngộ này, những người anh chị ruột của chị Oanh sẽ liên lạc để chị tìm lại người mẹ ruột.
NSND Kim Cương sinh năm 1937, là nghệ sĩ sân khấu, diễn viên điện ảnh, soạn giả kịch nổi tiếng của nghệ thuật miền Nam từ trước năm 1975. Thời trẻ, bà từng là người tình trong mộng của nhà thơ Bùi Giáng. Trời cho sức khỏe tốt, sắc vóc trẻ trung hơn tuổi 84 nên đến giờ bà vẫn duy trì công tác thiện nguyện sau hơn nửa thế kỷ.
Phong Kiều