Từ lúc nghe các bạn diễn tiết lộ về vai diễn, NSND Hồng Vân đã nhiều lần chấm nước mắt, mắt đỏ hoe. Đến lúc trải lòng, chị khóc nghẹn, nhiều lúc phải dừng lại vì xúc động. Nghệ sĩ cho biết một tháng qua, chị và các cộng sự vừa sửa sang sân khấu mới, vừa tập vở diễn Bông cánh cò.
Một tay chị giám sát nhiều việc, trả nhiều loại hóa đơn và lo vai diễn của mình. Việc nghệ sĩ Hồng Đào rút vai vài ngày trước công diễn vì vấn đề sức khỏe và nghệ sĩ Thanh Thủy nhận lời thế vai cũng khiến chị lo lắng nhưng xúc động. Chị có phần mệt mỏi, giọng nói bị ảnh hưởng, phải tiêm và uống thuốc. Sát ngày họp báo, lòng chị vẫn ngổn ngang trăm bề. Một ngày trước buổi công diễn, chị còn chưa thuộc hết lời bài hát.
Nghệ sĩ Hồng Vân giãi bày: "Đầu óc tôi cứ lơ mơ. Nhạc sĩ Minh Vy 'mắng' tôi: 'Có mấy câu, chị cũng không thuộc'. Tôi hứa ngày mai trình diễn, tôi sẽ thuộc hết. Sân khấu hôm nay do học trò tôi quét tước, trang trí. Thật lòng, nếu không có mọi người bên cạnh, tôi không làm được gì. Tôi phải cảm ơn rất nhiều nhà tài trợ, cảm ơn ông xã cho tôi tiền làm sân khấu".

NSND Hồng Vân khóc trong họp báo.
NSND Hồng Vân cho hay chị có đông học trò bước ra từ các lớp đào tạo thuộc sân khấu của chị. Mỗi khi chị dựng vở mới, học trò đều sẵn lòng tham gia, chỉ đợi một lời nhắn từ chị. Tuy nhiên, do vở Bông cánh cò có nhiều cảnh hát dân ca Nam Bộ và đòi hỏi diễn viên hát live, chị mời các đồng nghiệp có khả năng ca hát.
Chị biết ơn mọi người nhận cát-xê với tinh thần giúp đỡ. Vợ chồng nhạc sĩ Minh Vy - ca sĩ Cẩm Ly đồng hành với chị từ những ngày khởi động dự án. MC Nguyên Khang không nhận chi phí dẫn dắt buổi họp báo và công diễn, chỉ xin vài tấm vé để đưa người nhà đến xem kịch.

Đêm trước họp báo, nghệ sĩ Hồng Vân một mình ngồi giữa nhà hát, lòng ngổn ngang nhiều lo lắng.
Nói về sân khấu, NSND Hồng Vân cho biết sân khấu do chị sáng lập phải dừng hoạt động một thời gian, sau 23 năm cư ngụ tại Nhà Văn hóa Phú Nhuận. Qua sự kết nối của một người bạn, chị dời sân khấu về địa điểm mới - trong lòng Nhà Văn hóa Sinh viên TP HCM.
Với vở nhạc truyện Bông cánh cò, NSND Hồng Vân ban đầu chỉ dựng quy mô nhỏ làm bài tốt nghiệp cho các học trò. Nhưng vì cảm nhận các tác phẩm của cố nhạc sĩ Bắc Sơn có nhiều chất liệu hấp dẫn để dựng thành kịch, chị quyết định đưa tác phẩm này thành vở diễn dành cho công chúng.
Vở diễn đánh dấu màn tái xuất của Cẩm Ly trên sân khấu kịch, sau gần 20 năm. Nữ ca sĩ nói cô không có kỹ thuật biểu diễn, chỉ biết thực hiện từng tình huống bằng cảm xúc. Trước thềm công diễn, cô hơi lo sợ.
NSND Hồng Vân tiết lộ khi trong thời gian dài tập kịch, Cẩm Ly đã quen với những sáng tạo của "mẹ" Hồng Đào. Sau này, vai diễn người mẹ được đổi thành nghệ sĩ Thanh Thủy, cô lại làm quen với cách diễn của người mẹ mới. "Với nghệ sĩ sân khấu chúng tôi, sự thay đổi này là bình thường. Nhưng ca sĩ như Cẩm Ly thì khác, xem như tập kịch hai lần", chị nói.

Nghệ sĩ Hồng Vân và Cẩm Ly trong một buổi tập diễn.
Giải thích lý do đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc của kịch Bông cánh cò, nhạc sĩ Minh Vy cho biết anh có mối thâm tình 30 năm với NSND Hồng Vân, muốn làm sản phẩm đặc biệt cho "chị thân yêu". Anh cũng yêu thích dân ca Nam bộ và muốn làm nên điều mới mẻ cho dòng nhạc này.
"Vợ chồng tôi không được trả lương đúng với những gì chúng tôi đóng góp. Nhưng tôi muốn làm vì chị Vân. Đây là lần đầu, tôi được một sân khấu kịch mời làm giám đốc âm nhạc. Chưa sân khấu nào ở TP HCM liên hệ xin dùng nhạc của tôi như Sân khấu kịch Hồng Vân, dù họ dùng rất nhiều nhạc của công ty tôi", nhạc sĩ phát biểu.
Vở kịch - nhạc truyện Bông cánh cò ra mắt tối 16/9, dự kiến kéo dài một tuần và hiện bán hết vé hai ngày đầu tiên.
Phong Kiều