![]() |
Nhóm "xã hội đen" tuổi teen bị dẫn giải ra xe. |
Nguyên nhân dẫn các bị cáo này ra trước vành móng ngựa chỉ là vì tranh giành đồ cúng cô hồn trên đường Lò Siêu, phường 12, quận 11, TP HCM. Nhóm của Phong (6 bị cáo trên) và nhóm Quang đã dùng hung khí đuổi đánh nhau chí tử để giành giật đồ cúng cô hồn. Kết quả Quang bị đánh chấn thương đầu với thương tật 46% vĩnh viễn. Không chỉ Quang bị chấn thương đầu mà anh Minh cũng bị nhóm của Phong dùng xẻng, cây gỗ và gạch đá đuổi đánh gây thương tật với tỉ lệ 48% vĩnh viễn chỉ vì là bạn của nhóm Quang.
Cũng vì đao, kiếm sát hại nhau nên hai nhóm của Long và Phương phải dắt nhau ra tòa để chịu sự trừng phạt của pháp luật. Do mâu thuẫn trong tranh giành địa bàn bán giấy dò vé số ở khu vực quận 6, TP HCM, cả hai nhóm đã hẹn “giải quyết mâu thuẫn” theo kiểu xã hội đen. Long tập trung 14 đàn em mang theo hai bao mã tấu đến nơi hẹn nhưng nhóm Phương tránh mặt. Bọn Long kéo nhau đi tìm, khi đến đường Mai Xuân Thưởng (quận 6) thì phát hiện nhóm Phương và xông vào đuổi chém làm Công (người trong nhóm P.) bị thương tích vĩnh viễn 34%.
Đau lòng hơn là chuyện của gia đình nhà ông Ngọc và bà Hoa. Ông bà có 6 người con (ba trai, ba gái). Để cho các cô con gái có nơi ở ổn định, yên ổn làm ăn, ông bà Ngọc quyết định chia cho ba cô con gái mỗi người một nền nhà. Thế nhưng quyết định này đã bị sự chống đối của những người con trai. Mâu thuẫn trên đã không được các con của ông bà Ngọc giải quyết bằng đối thoại và hậu quả là anh em trong gia đình sát hại lẫn nhau, người thì thương tích, kẻ phải hầu tòa.
Rất hung hăng trong lúc giành giật đồ cúng nhưng các bị cáo trong vụ án thứ nhất đã không kìm được sự sợ hãi trước những gì mà họ phải gánh chịu. Phong khóc thút thít khi được nói lời nói sau cùng: “Bị cáo chỉ lỡ tay chứ đâu có cố tình gây thương tích cho anh Quang. Xin HĐXX xem xét cho bị cáo để bị cáo còn có thể về nhà với gia đình”. Mặc dù đã xem xét đến những tình tiết giảm nhẹ cho Phong nhưng vì hành vi quá côn đồ, HĐXX đã tuyên phạt Phong 15 năm tù về ba tội “giết người”, “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”. Các đồng phạm khác của Phong cũng phải lãnh từ 9 tháng tù giam đến 5 năm tù về các tội “cố ý gây thương tích” và “gây rối trật tự công cộng”.
Còn các bị cáo trong vụ án thứ hai, từ chỗ có công ăn việc làm, nhưng chỉ vì tranh giành miếng ăn đã phải dắt nhau vào tù để lại vợ con phải bươn chải kiếm sống. Vợ của Long vừa khóc vừa trình bày với tòa: “Anh Long là trụ cột trong gia đình 5 miệng ăn, bây giờ ảnh phải ngồi tù không biết gia đình tôi phải sống như thế nào”.
“Không còn gì đau xót hơn phải chứng kiến cảnh chị em nó đánh nhau để rồi đứa phải nằm viện, đứa phải ngồi tù chỉ vì đất đai”, ông Ngọc chua xót nói. Mặc dù được nạn nhân và những người trong gia đình xin giảm án nhưng Mẫn vẫn bị tuyên 10 năm tù về tội “giết người”. Khi bị dẫn về trại giam, anh ta cố gắng nói trong nước mắt: “Xin các anh chị tha lỗi cho em”.
*Tên nhân vật đã được thay đổi.
(Theo Người Lao Động)