![]() |
Luôn miệng phàn nàn... |
Đội quân bách chiến bách thắng của ông Wenger ở giải Ngoại hạng dường như "mất thiêng" khi ra đấu trường châu lục. Trước một PSV trẻ trung và sắc sảo, "những khẩu thần công" phải toát mồ hôi hột mới có thể giành được một điểm sau khi bị dẫn trước. Không những thế, vào cuối trận Arsenal phải chơi với 9 người sau khi 2 trụ cột là Lauren và Viera đã phải lĩnh thẻ đỏ vì chơi quá rắn. Trước tình cảnh bất lợi của đội nhà, "nhà quý tộc Pháp" đã không giữ nổi bình tĩnh.
![]() |
Thẻ đỏ thứ 10 của Viera. |
"Tôi không thích can dự vào những việc này nhưng tôi buộc phải nói đôi điều về thái độ của ông Wenger.
Ông ta liên tục phàn nàn với vị trọng tài bàn trong suốt trận đấu. Tôi đã nói với ông ấy rằng hãy bỏ qua chuyện đó đi vì những diễn biến đó cũng giống như ở giải Ngoại hạng và Wenger nên chấp nhận điều đó.
Arsenal cũng tỏ ra thiếu tính kỷ luật mặc dù trong đội hình có nhiều cầu thủ rất kinh nghiệm. Chính việc mất bình tĩnh đã khiến họ không có kết quả như ý", HLV Guus Hiddink của PSV nhận xét.
Với thẻ đỏ trong đêm qua, thủ quân của Arsenal, Patrick Vieira đã lập nên một "kỷ lục" đáng buồn: lần thứ 10 bị đuổi khỏi sân trong màu áo CLB thành London.
Tuy nhiên vị sếp của sân Highbury dường như không để ý tới những lời chỉ trích mình. Thay vào đó, Wenger lại lên tiếng trách móc... trọng tài:
"Chúng tôi buộc phải chấp nhận 2 chiếc thẻ đỏ của trọng tài nhưng ông ấy tỏ ra quá "nhân từ" đối với cầu thủ Van Bommel của PSV. Bommel phạm quá nhiều lỗi nguy hiểm mà chẳng bị phạt thẻ nào. Theo tôi các cầu thủ Arsenal không hề có pha phạm lỗi nào ác ý. Dù sao tôi vẫn tin rằng Arsenal có thể vượt qua vòng bảng".
Hoà trận này, "những khẩu thần công" có 7 điểm và phải thắng Rosenborg ở vòng đấu cuối mới chắc chắn có mặt ở vòng 16 đội.
K.L.