Tâm sự của cặp đôi Thắng Trang viết đến vòng hai cuộc thi "Vòng tròn trái tim": có những hờn giận, ghen tuông, có những nhớ nhung, câm lặng. Và mỗi phút giây đó, khi ngắm nhìn chiếc nhẫn xinh xắn trên ngón tay, tôi đều mỉm cười hạnh phúc!
Một ngày đầu thu... tôi học theo bạn bè tạo một tài khoản facebook. Và thật ngẫu nhiên, chúng tôi quen nhau qua lời comment trên tường của cùng một người bạn.
Rồi ngày qua ngày... chúng tôi cứ trò chuyện, comment và chat chit như thế. Người con gái vẫn cuốn đi với những nồng nàn của Hà Nội, còn người con trai vẫn đâu đó ở tận Moscow xa xôi. Rồi bất chợt một ngày anh nói với tôi rằng: "Anh sẽ về để được gặp em".
Trong tôi, muôn màu cảm xúc chen nhau trỗi dậy, nghi ngờ, lo lắng, băn khoăn và hoang mang cực độ. Khi gặp anh ngoài đời, tôi sẽ phải làm gì? Liệu rằng tất cả có tan đi như bong bóng xà phòng? Và rồi ngày ấy cũng đến, một ngày cuối tháng 10 nồng nàn hoa sữa, anh trở về...
Đó là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy anh với những cảm xúc rất lạ... Bảy ngày gặp anh có thể đó là một khoảng thời gian quá ngắn để nói rằng bạn yêu một ai đó. Tiễn anh ở Nội Bài, tôi rối bời bởi không biết mình sẽ ra sao trong những ngày ở lại. Rồi bỗng nhiên, anh quỳ thụp xuống, âu yếm nhìn tôi và trao một chiếc nhẫn trắng tinh khôi: "Lấy anh, em nhé!"
Quá xúc động và ngỡ ngàng, tôi đồng ý. Anh quay về Moscow… Tình yêu của chúng tôi vượt qua thời gian và không gian tám ngàn cây số. Mỗi ngày chúng tôi đều được nghe giọng nói của nhau, được nhìn nhau, được hiểu hơn về nhau.
![]() |
Từ mỗi giấc ngủ trưa. |
![]() |
Đến từng bữa ăn. |
![]() |
Từ chút lá mùa thu. |
![]() |
Đến tuyết trắng Moscow lạnh giá. |
![]() |
Mọi điều giản dị nhất trong cuộc sống của anh đều là niềm vui và hạnh phúc của tôi hàng ngày. Khi nhớ cô bé nhỏ nơi quê hương Hà Nội, anh thổ lộ với tuyết. |
![]() |
Và những lúc nhớ anh, cô bé ấy cũng gửi anh muôn lời yêu thương nơi mọi thứ quanh mình. |
![]() |
Ngày ngày cứ trôi qua như thế... Có những hờn giận, ghen tuông, có những nhớ nhung, câm lặng, và mỗi phút giây đó, khi ngắm nhìn chiếc nhẫn xinh xắn trên ngón tay mình... tôi đều mỉm cười hạnh phúc! |
![]() |
Chiếc nhẫn không chỉ là vật chứng của tình cảm chân thành anh dành cho tôi, mà đó còn là nguồn năng lượng không bao giờ tắt, thắp lên ngọn lửa của tình yêu bất diệt. Và hạnh phúc đã đến với chúng tôi như thế. |
Cuộc thi "Vòng tròn trái tim" do thương hiệu Trang sức Cưới Wedding Land thuộc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI tổ chức. Nghệ sĩ, MC Xuân Bắc - Giám khảo vui tính và nhiếp ảnh gia Jundat - Giám khảo khó tính của cuộc thi. Tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 300 triệu đồng đến từ đơn vị tổ chức Wedding Land và các đơn vị đồng hành gồm SeaBank, Jundat Studio, Alcado, Hanvico, Nguyễn Kim, Vkids, siêu thị hoa Ly ly, Hệ thống nhà hàng Ngọc Mai & Akari, Aquamarine Spa. Xem chi tiết thể lệ tại đây. |