![]() |
Một số loại thuốc kích dục được bày bán công khai. |
Đã không ít lần bị báo chí cũng như các cơ quan chức năng "sờ" tới, thế nhưng, "điểm đen" Hàng Chiếu (Hà Nội), nơi bán đủ loại thuốc kích dục nhập lậu, vẫn tồn tại như một cái gai trong con mắt các cơ quan chức năng.
Với thủ đoạn không có gì là tinh vi, thậm chí còn có phần khá công khai ngay trên đường phố, những người bán thuốc ở đây hành nghề một cách thoải mái như thách thức chính quyền địa phương. Hiện những chợ thuốc kích dục lậu kiểu này không chỉ có ở Hàng Chiếu mà đã len lỏi vào tận những nhà thuốc, tạo ra một "thị trường" nóng bỏng...
Xuất phát từ một điểm chuyên bán thuốc tây nhập lậu, sau đó thành "lò" chuyên cung cấp các loại thuốc làm tăng khoái cảm cho đàn ông và cả đàn bà trong "chuyện ấy", Hàng Chiếu từ lâu đã trở thành điểm đến của nhiều dân chơi, chủ yếu vào buổi tối. Sau nhiều lần bị báo chí phản ánh, phanh phui thủ đoạn làm ăn cũng như bị các cơ quan chức năng ra quân để truy quét, giờ đây, cái chợ đen này thu mình lại để hoạt động kín đáo hơn, tránh con mắt nhòm ngó của những người có trách nhiệm. Giờ đây, lượng người bán cũng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, và địa bàn thì thu hẹp vào đúng đoạn đầu ngã ba giữa Hàng Chiếu với Hàng Ngang - Hàng Đường. Đây lại là một vị trí thuận lợi, bởi nó nằm chênh vênh giữa 3 phường: Đồng Xuân, Hàng Đào, Hàng Mã.
Trong vai hai "dân chơi" đi tìm thuốc giúp "tăng cường bản lĩnh đàn ông" và một số loại "dụng cụ thi đấu đặc biệt" - đều thuộc loại ngoài luồng - đúng 5 giờ chiều, PV Lao Động có mặt tại "điểm đen" Hàng Chiếu.
4-5 người phụ nữ trung tuổi, ngồi ngay góc đường giữa Hàng Chiếu với Hàng Ngang, nhận ra ngay "bạn hàng tiềm năng" nên đon đả chào mời nhưng ánh mắt vẫn không ngừng liếc ngang liếc dọc cảnh giác: "Dùng gì hả em?". "Ở đây có Stud không, loại bôi ý?", tỏ vẻ hiểu biết, tôi lên tiếng. "Stud thì hết lâu rồi, nhưng còn nhiều loại khác hay lắm". Nói rồi, một người phụ nữ béo vẫy khách vào sát rìa đường, quay lại phía sau với cái túi nhỏ chị ta dúi vào một góc. "Đây, các em xem đi, hàng nào cũng có".
Kéo xoẹt cái phécmơtuya, chị ta chỉ vào trong túi, quảng cáo: "Các loại kem hay xịt của Hong Kong, Trung Quốc, Mỹ để "cứng lâu" đều có hết. Mấy loại này dùng được, không đắt lắm, khoảng 100.000 thôi. Nếu muốn chơi hơn, bọn em dùng đồ này xem. Loius 16 của Thuỵ Sĩ đấy nhé! 200.000 đồng, nhưng đắt xắt ra miếng!"...
Ngoài những loại thuốc kích dục lậu với đủ mác, từ Trung Quốc, Hong Kong, Mỹ đến Thuỵ Sĩ, Pháp... chị ta còn lôi ra đủ loại viagra, màu xanh, màu hồng, giá từ 50.000 đến 100.000 đồng/viên, nào là của Mỹ, của Áo... Rồi cơ man là các loại "dụng cụ thi đấu": bao cao su với đủ màu sắc, kích cỡ, hình thù kỳ quái, nói chung không thiếu một thứ gì...
Sau khi thấy chúng tôi chọn một vài món đồ mà không kỳ kèo thêm bớt, thấy có vẻ chơi được, chị ta lại thì thầm: "Chị có cái này, bọn em mà dùng cho bạn gái thì tuyệt". Nói rồi, chị ta lôi ra một lọ nước trong vắt, nhỏ như lọ thuốc đánh móng tay, trên có đề mấy chữ Trung Quốc. "Cái này đổ vào ly nước không có màu không có mùi, sau 5 phút là hiệu quả ngay". Thấy chúng tôi còn lưỡng lự, chị bồi tiếp: "Nếu không thì lấy loại bột của Mỹ, cũng không mùi, nhưng hơi có vẩn đục, pha vào nước cam cũng được. Mỗi thứ 60.000 đồng, không kém". Nhìn cả lọ nước và gói bột đều cũ kỹ và nhàu nát, không có hạn sử dụng, chúng tôi chợt thấy rùng mình...
Bà Tô Thị Xiêm - cán bộ quản lý thị trường của phường Đồng Xuân, cho biết: "Qua một số lần bắt được những đối tượng bán thuốc kích dục ở Hàng Chiếu và đem những loại thuốc đó về xét nghiệm tại Bộ Y tế thì kết quả cho thấy, nhiều loại thuốc đã hết hạn hoặc không có tác dụng, chỉ có một số rất ít là thuốc thật". |
Nghe chúng tôi kể về chuyện đi mua "đồ" ở Hàng Chiếu, một người bạn thuộc dạng "hiểu biết" liền giới thiệu: "Việc gì phải lên tận đấy, đồ vừa đắt, lại chẳng biết thật hay giả. Tôi giới thiệu cho ông ra mấy nhà thuốc hẳn hoi, dược sĩ xịn luôn. Cũng bán đầy "đồ" chơi được!".
Theo chỉ dẫn, chúng tôi tìm ra cửa hiệu thuốc số 2D phố Khâm Thiên, mang nhãn hiệu "Biệt dược cường dương" Stud ra hỏi, chị chủ hiệu thuốc kiêm sạp bán báo lắc đầu: "Ở đây không kinh doanh loại hàng này, khó bán lắm. Chú có lấy "dụng cụ" không? Chị có đủ râu, bi, gai đầu thú... Mà chị còn có loại đặc biệt nữa, loại kéo dài thời gian hưng phấn của đàn ông". Chị ta bày ra trên bàn đủ loại bao, giá từ 5.000 - 15.000 đồng/chiếc, toàn loại hình thù cổ quái.
"Thế ở đây có thuốc "trợ lực" không?". "Ở đây chỉ có viagra thôi, có hai loại, của Mỹ thì 50.000 đồng, của Áo 40.000 đồng". Rồi chị chủ hiệu thuốc móc từ một hộp các-tông đem ra vỉ thuốc 4 viên hình thoi: "Những hàng này toàn loại xách tay về, không có hướng dẫn tiếng Việt đâu!". Rồi chị nói với vẻ thông cảm: "Cái này chỉ dùng cho người yếu sinh lý thôi, còn các chú thanh niên thế này mà phải dùng à? Mà cái này không dùng cho người mắc bệnh tim mạch đâu nhé".
Tại một nhà thuốc khác ở 77 phố Phủ Doãn, sau một hồi dò hỏi tìm mua viagra, người chủ hiệu thuốc lắc đầu: "Không có đâu, mà đấy là loại lạc hậu rồi. Bây giờ người ta dùng loại này". Chị đưa ra một hộp cialis, không có tiếng Việt. "Cái này dùng an toàn và hiệu quả hơn viagra nhiều, 120.000 đồng một viên"...
Với một vòng khảo sát quanh "thị trường" đầy nhạy cảm và cũng lắm hậu hoạ này mới thấy nhu cầu của nhiều người về các loại thuốc này khá lớn, tuy nhiên, ít người được hướng dẫn đầy đủ. Bởi vậy không phải ai cũng được sử dụng những loại thuốc có nguồn gốc rõ ràng được Nhà nước cho phép lưu hành, có sự chỉ định từ phía thày thuốc và hậu quả thì chỉ khổ chủ là lãnh đủ.