![]() |
Chelsea sẽ sớm hoàn tất vòng đấu bảng? |
Quyết tâm của Chelsea được biểu đạt qua một tuyên bố của tiền vệ Joe Cole hôm Chủ nhật 30/10: Chelsea nhất định sẽ không lơi lỏng dù họ đang rộng đường vào giai đoạn hai Champions League và cho dù Betis đang có vẻ xuống dốc trầm trọng. Joe Cole nói: "Đoạt chức vô địch Champions League mùa trước là một cảm giác tuyệt vời đối với tôi. Thế nhưng, tôi vẫn luôn mơ ước chức vô địch Champions League và chúng tôi quyết tâm đi trọn con đường trong mùa giải năm nay".
Có những dấu hiệu tốt lành: Chelsea cùng Liverpool đang dẫn đầu bảng G với 7 điểm, trong khi Real Betis mới được 3 điểm và Anderlecht chưa có điểm nào. Bên cạnh đó, chuyên gia tấn công biên Damien Duff đã nhanh chóng bình phục sau ca phẫu thuật sụn đầu gối. Đáng kể nhất là Chelsea đã lấy lại phong độ chiến thắng sau trận hòa 1-1 với Everton, rồi bị Charlton loại khỏi Carling Cup, Chelsea đã đánh bại Blackburn 4-2 trong một trận cầu mà tiền vệ Lampard tiếp tục tỏa sáng với 2 bàn thắng. Trận thắng 4-2 đó đã khép lại một tuần mà có lẽ rất nhiều đối thủ muốn tin rằng nhà vô địch Anh đã bộc lộ dấu hiệu sa sút.
HLV Mourinho rất muốn họ tin như thế. Trước khi sang Seville, ông nhận định trận hòa Everton và cú vấp ngã khi gặp Charlton có thể lại hữu ích cho Chelsea, những kết quả đó khuyến khích đối thủ đá thoáng hơn và giúp các học trò của ông dễ thi đấu hơn. Mourinho nói: "Hy vọng trong tương lai, các đối thủ sẽ tin rằng họ thắng được Chelsea. Trong từng trận đấu đã qua, chúng tôi có cảm giác đối thủ thi đấu chỉ cốt làm sao không thua Chelsea. Họ phòng ngự, phòng ngự, rồi phòng ngự. Vì thế, tôi hy vọng một khi họ tin là thắng được Chelsea, họ sẽ đá như bình thường".
Phía Real Betis, mọi chuyện đang diễn biến theo chiều ngược hoàn toàn với Chelsea. Trận thua Real Madrid 0-2 ngay trên sân nhà cuối tuần qua đã đẩy lùi Betis xuống xa hơn trên bảng xếp hạng La Liga. Nó phơi bày sự mỏng manh của lực lượng Betis, thua quá dễ khi vắng nửa thành phần trụ cột. Nó làm oằn nặng thêm sự sa sút, Betis đã thua 4 trận liền, thủng lưới 14 bàn và chỉ ghi được 2 quả. Nó vạch ra một viễn ảnh không chút hứa hẹn: Chuyên gia sút phạt Assuncao đã vắng mặt trong trận thua Real Madrid do chấn thương cơ đùi và có lẽ sẽ tiếp tục vắng mặt trong cuộc tiếp đón Chelsea. Tương tự là David Rivas và Miguel Angel Lozano.
Do đó, tất nhiên HLV Lorenzo Serra Ferrer không còn cách nào khác hơn là phải lên giây cót cho các cầu thủ của mình. Ông ta không thể ung dung như Mourinho. Ông ta lựa lời khích lệ các cầu thủ: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình khi đối đầu với Chelsea. Họ là một đội bóng mạnh, nhưng trong bóng đá không phải lúc nào mọi chuyện cũng xảy ra như mong muốn. Chúng tôi không bao giờ đánh mất ước mơ tìm một kết quả tốt. Về mặt tâm lý, tôi không nghĩ là các cầu thủ Real Betis lại sợ gặp những đối thủ Anh, dù Chelsea là một đối thủ Anh cực mạnh".
Liverpool - Anderlecht (bảng G):
![]() |
Liverpool (áo đỏ) luôn chơi cực tốt tại Cup C1. |
Liverpool đang chơi sa sút ở Premiership nhưng vẫn duy trì được đẳng cấp đáng nể ở Champions League và giữa họ với Anderlech vẫn còn một khoảng cách không thể lấp đầy. Trận đấu trên sân Anfield sắp tới sẽ là dịp để Rafael Benitez hoàn tất công việc của mình: Giành vé vào vòng knock out trước hai vòng đấu cuối.
Liverpool đang vất vả ở giải nội địa với vị trí thứ 13 và kém đội đầu bảng Chelsea đến… 18 điểm. Họ cũng vừa bị đội hạng dưới Crystal Palace đánh bật khỏi Cúp Liên đoàn. Những hình ảnh tệ hại đó càng khiến Liverpool tập trung nhiều hơn vào Champions League, nơi HLV Rafael Benitez có thành tích đáng nể với 17 chiến thắng trong 25 trận cầm quân.
Trận lượt đi, Liverpool đã đánh bại Anderlecht ngay tại Brussels với bàn thắng quyết định của Cisse và Benitez đề ra mục tiêu cho trận lượt về: "Chúng tôi đã làm việc rất tốt ở Brussels trong trận lượt đi với chiến thắng 1-0, bây giờ chúng tôi muốn kết thúc công việc với một chiến thắng khác. Nếu được vậy, chúng tôi hầu như đã lọt vào vòng đấu knock-out. Khi đó, chúng tôi sẽ có chút thời gian thử nghiệm trong hai vòng đấu cuối gặp Betis và Chelsea. Chúng tôi đang có thành tích rất lạc quan trong những trận đấu Champions League và tôi hy vọng Liverpool có thể tiếp tục phong độ đó"
Với hai chiến thắng (Anderlecht và Real Betis) và 1 hòa (Chelsea), Liverpool đang đứng nhì bảng G với 7 điểm, kém Chelsea hiệu số bàn thắng bại. Betis đang có 3 điểm, còn Anderlecht xếp cuối, chưa có điểm nào. Điều đó cũng có nghĩa là nếu Liverpool thắng Anderlecht và Chelsea thắng trên sân Betis, thì cả hai CLB Anh sẽ nghiễm nhiên đoạt vé vào vòng sau và kết thúc sớm cuộc chiến.
Đối với Anderlecht, một kết quả hòa chỉ giúp họ níu kéo chút hy vọng cho việc tranh giành suất dự Cúp UEFA cùng Betis, song sẽ rất khó để đạt được điểm số trên sân Anfield khi họ trải qua 10 trận thua liên tiếp ở Cúp châu Âu. Trận hòa 2-2 với Lokeren tuần qua cũng kéo chuỗi 12 trận bất bại của họ trong giải nội địa và đó là điều khiến HLV Frank Vercauteren tin là đội sẽ tìm thấy… điều gì đó trong trận cầu này: "Khi thua Liverpool ở Brussels, chúng tôi đã chơi rất tốt trong phần lớn trận đấu và đã có cơ hội để làm thay đổi cục diện. Chúng tôi không quá tệ hại đến vậy, tất cả những gì chúng tôi cần là một chút may mắn".
Anderlecht rõ ràng xem cuộc đối đầu này đơn giản chỉ là "một trận đấu trong lịch trình", không tham vọng, không mạo hiểm bởi vì như thừa nhận của Vercauteren, "hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn". Còn Liverpool, không chút căng thẳng mà cũng chẳng ngại ngần gì, họ chào đón sự trở lại của Steven Gerrard (vắng mặt trận lượt đi vì chấn thương) để hoàn tất công việc cần thiết: Giành chiến thắng!
Đội hình dự kiến
Liverpool: 25-Jose Reina; 17-Josemi, 4-Sami Hyypia, 23-Jamie Carragher, 6-John-Arne Riise; 8-Steven Gerrard, 16-Dietmar Hamann, 14-Xabi Alonso, 15-Peter Crouch; 10-Luis Garcia, 9-Djibril Cisse
Anderlecht: 13-Silvio Proto; 3-Olivier Deschacht, 30-Hannu Tihinen, 5-Roland Juhasz, 6-Michal Zewlakow; 17-Christian Wilhelmssson, 4-Yves Vanderhaeghe, 21-Par Zetterberg, 14-Bart Goor; 9-Mbo Mpenza, 24-Serhat Akin
Olympiakos – Lyon (Bảng F):
"Những ông Hoàng" của bóng đá Pháp (theo cách gọi của hãng thông tấn AFP) đến Hy Lạp gặp Olympiakos ở lượt trận thứ tư của vòng đấu bảng Champions League với mục tiêu bảo vệ ngôi đầu bảng F trong tâm trạng rất thoải mái, bởi giờ đây, họ không còn gánh chịu áp lực duy trì kỷ lục bất bại trên tất cả các mặt trận.
Trước đây, Olympique Lyon chỉ được xem là một trong những đội bóng thuộc hạng "xoàng" ở đấu trường châu Âu bởi họ chưa bao giờ vượt qua vòng tứ kết. Nhưng năm nay, họ đã làm được điều "không ngờ" với 3 trận toàn thắng, trong đó có trận thắng Real Madrid 3-0, và chiếm giữ vị trí đầu bảng F.
Về lực lượng, việc ra đi của tiền vệ người Ghana Michael Essien (đến Chelsea) tưởng chừng sẽ làm suy yếu lối chơi đầy ấn tượng của đội bóng, nhưng Lyon đã biết cách lèo lái con thuyền của họ vượt qua mọi dông tố với lực lượng nòng cốt của mùa giải năm ngoái, cùng với những hợp đồng tuyển mộ hồi đầu mùa và cả tiền vệ Tiago Mendes trong hợp đồng trao đổi Essien.
HLV Houllier phát biểu với báo chí Anh: "Tôi rất hài lòng với Tiago. Dù đẳng cấp không bằng Essien nhưng về mặt chiến thuật, Tiago là cầu thủ rất quan trọng". Ngoài ra, ở trận lượt về trên sân Olympiakos lần này, Lyon chào đón sự trở lại của hậu vệ phải Anthony Reveillere sau khi anh vắng mặt ở trận gặp Sochaux hồi cuồi tuần ở Ligue 1, cùng với hậu vệ Francois Clerc và tiền đạo Pierre-Alain Frau. Tuy nhiên, hậu vệ trái Jeremie Berthod không kịp hồi phục chấn thương như dự kiến.
Về phía chủ nhà, sau khi thua 3 trận liên tiếp ở giải quốc gia và Champions League, HLV Trond Sollied của Olympiakos đã chuyển sơ đồ chiến thuật 3-6-1 sang 4-3-3 và đội bóng đã giành được kết quả khả quan hơn hồi cuối tuần mặc dù phải rất vất vả mới thắng được Kalamarias 2-1 để trở lại nhóm các đội đầu bảng của giải vô địch Hy Lạp. Trong trận đấu này, Olympiakos thiếu vắng các trụ cột như thủ môn Antonis Nikopolidis, các hậu vệ Michalis Kapsis và Grigoris Georgatos và tiền vệ Rivaldo. Nhưng tất cả họ sẽ sẵn sàng cho trận gặp Lyon.
Inter Milan - Porto (bảng H):
Việc những trụ cột như tiền vệ Cristiano Zanetti (cúm), thủ quân Javier Zanetti và tiền vệ Dejan Stankovic (chấn thương) gần như chắc chắn không thể thi đấu thật sự là một tổn thất lớn đối với Inter. Trong khi đó, khả năng ra sân của chân sút người Brazil Adriano cũng rất mong manh vì chấn thương vai. Vì thế, rất có thể BHL Inter sẽ sử dụng tiền đạo Cruz đá thay.
Phía trước Inter rõ ràng không phải là con đường trải gấm nhưng không phải vì thế mà họ đánh mất khát vọng chiến thắng. Chủ tịch Giacinnto Facchetti lạc quan nói về trận hòa 2-2 với Sampdoria trong thế phải rượt đuổi tỷ số vào cuối tuần qua: "Nếu Inter là đội bóng không có ý chí, chúng tôi sẽ không thể ghi hai bàn trong thế trận bị dẫn trước". Trợ lý HLV Fernando Orsi cũng thừa nhận nếu Inter không bản lĩnh thì không thể kiếm một điểm trước Sampdoria.
Bên cạnh niềm tin, Inter cũng kỳ vọng vào sự trở lại của tiền vệ Sebastian Veron và trung vệ Marco Materazzi (hai cầu thủ vắng mặt trận gặp Sampdoria vì án treo giò). Quan trọng hơn là ở băng ghế chỉ đạo sẽ là Mancini chứ không phải Fernando Orsi, người đã thay Mancini khi ông này bị cấm chỉ đạo 2 trận tại giải Serie A.
Phía bên kia, trận thắng Inter đã giúp Porto nhen nhóm hy vọng sau hai thất bại trước Artmedia và Ranger. Việc để cho nhạc trưởng Diego nghỉ dưỡng sức trận gặp Victoria Setubal tại giải VĐQG Bồ Đào Nha cho thấy họ đang quyết tâm làm cú đúp trước Inter như thế nào.
Porto cũng đón nhận tin vui khi tiền đạo người Argentina Lisandro Lopez đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẵn sàng cho trận này. Tuy đang trong trạng thái tinh thần tốt hơn Inter, nhưng HLV Adriaanse vẫn thận trọng đánh giá Inter vẫn là đội bóng có lực lượng nhỉnh hơn Porto của ông cho nên cần phải chơi chắc chắn và tìm cách ghi bàn vào lưới Inter.
Đội hình dự kiến
Inter Milan: Cesar, Cordoba, Materazzi, Samuel, Favalli, Figo, Veron, Cambiasso, Solari, Adriano (hoặc Cruz), Recoba.
Porto: Baia, Bosingwa, Emanuel, Pepe, Cech, Gonzalez, Diego, Almeida, McCarthy, Quaresma, Jorginho.
(Theo Sài Gòn Giải Phóng)