Bạn Lê Thị Ngọc chia sẻ: Tôi và anh đều được sinh ra, lớn lên và học tập ở Huế từ nhỏ cho đến khi tốt nghiệp Đại học. Anh là giảng viên đang giảng dạy tại một trường ở Huế. Còn tôi, sau khi ra trường đã vào làm việc ở Đà Nẵng.
Một ngày tình cờ lang thang trên facebook, tôi và anh quen nhau. Chúng tôi đã gặp nhau không lâu sau đó. Những buổi hẹn hò của tôi và anh là những ngày cuối tuần tại Đà Nẵng, sau hành trình gần 100 km đi từ Huế của anh.
Thời gian cứ trôi đi, tôi cũng không nhớ rõ anh đã đi bao nhiêu chuyến xe như thế, nhưng hình như sự quan tâm của tôi đối với anh ngày càng lớn dần. Để rồi đến một ngày, tôi đã quyết định đón một chuyến xe, “chuyến xe trở về”, để hai chúng tôi được gần nhau hơn và hơn thế là cùng ở bên nhau mãi mãi.
Để ghi lại hình ảnh những nơi đã ghi dấu tình yêu của mình, chúng tôi đã quyết định trở lại Đà Nẵng để chụp bộ ảnh này. Với hy vọng mỗi khi xem những bức ảnh này, chúng tôi có thể sống lại những ngày tràn ngập hạnh phúc và chứa đựng nhiều kỷ niệm đẹp ở nơi đây, nơi tình yêu của chúng tôi bắt đầu.















* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 1 và 2 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu "Chăn ga gối đệm Edelin" với tổng trị giá 10 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.