Tôi tên là Nguyễn Vũ Toàn, còn em là Cao Phương Linh, chỉ còn 3 tháng nữa là đến đám cưới của chúng tôi. Tôi và em học chung một ngôi trường, biết nhau mà như chẳng quen nhau. Hai đứa như hai người xa lạ cho đến buổi chiều hôm đó, một buổi chiều có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ có thể quên được.
Em ham vui, cũng chính vì cái tính ham vui, muốn thử sức mình đó mà em đăng ký chương trình do tôi làm ban tổ chức. Ngay từ khi gặp mặt, tôi đã chú ý tới em và đó chính là nơi tình yêu bắt đầu. Khi tình yêu thăng hoa cũng là khi hai đứa quyết định về sống chung một nhà. Tôi và em đều tin rằng với tình yêu và sự cảm thông, chia sẽ chúng tôi sẽ xây dựng được một tổ ấm cho riêng mình.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 9 với phần quà là bộ mỹ phẩm của Etude. Xem chi tiết thể lệ tại đây.