Diboi Kath, một sinh viên Cameron 23 tuổi nói rằng anh luôn cảm thấy bị đe doạ mỗi khi ra khỏi ký túc xá. Kath từng bị doạ bắn và bị đánh nhiều lần trong 5 năm học ở ĐH Hữu nghị các dân tộc. "Bạn luôn phải ở trong tư thế sẵn sàng ở bất kể nơi đâu, dù trên đường phố hay trên tàu điện ngầm", Kath cho biết.
Tình trạng phân biệt chủng tộc đang ngày càng lan rộng và ăn sâu vào tâm lý người Nga, mà động lực chính tuyên truyền cho thái độ này là những nhóm đầu trọc. Lý thuyết của các băng nhóm này đề cao chủng tộc da trắng tối ưu, hạ thấp và khinh bỉ những màu da khác. Một số tổ chức chính trị và các ấn phẩm chủ trương chủ nghĩa dân tộc cực đoan cũng ủng hộ lý thuyết này.
Theo ông Aleksandre Brod, giám đốc một tổ chức nhân quyền ở Moscow, tại Nga có tới hơn 200 nhà xuất bản theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Những ấn phẩm do các nhà xuất bản này tung ra góp phần không nhỏ trong việc đầu độc bầu không khí dân tộc nước này, khiến không ít dân Nga thay đổi cách nhìn nhận về các dân tộc trên thế giới. Thậm chí một số người còn cho rằng những nhóm đầu trọc là những người yêu nước chân chính, và một xã hội thuần Nga mới là xã hội lý tưởng nhất.
Sau vụ cháy ĐH Hữu nghị các dân tộc cuối năm 2003 vừa qua (36 sinh viên nước ngoài đã chết và hơn 150 người khác bị thương), tình trạng bất ổn định trong sinh viên nước ngoài du học tại Nga càng tăng. Mặc dù các quan chức Nga đã khẳng định rằng vụ cháy này chỉ là một tai nạn, nhưng nhiều sinh viên vẫn lo ngại về an ninh học đường ở nơi này.
Một số sinh viên kể lại họ đã nhận được những lời đe doạ đánh bom trước vụ cháy khiến không ai có thể yên tâm học tập. Các sinh viên châu Phi thường tìm đến chỗ an ủi là Nhà thờ đạo tin lành ở Moscow. Sinh viên Hồi giáo cũng hay bị tấn công. Một bạn gái người Malaysia đã bị đánh chỉ vì cô trùm khăn đội đầu.
Các vụ tấn công thường xảy ra ở những nơi thanh vắng, nhất là các ga tàu điện ngầm. Tuy nhiên, những nơi tụ tập đông người cũng không an toàn gì. Các sinh viên nước ngoài bảo nhau chớ nên đến xem thể thao ở các sân vận động, nơi luôn có những nhóm người quá khích. Quán bar hay rạp hát bắt đầu không còn là nơi giải trí an toàn cho những sinh viên nước ngoài.