Bạn Lê Thị Phượng Ngoan chia sẻ: Chúng ta gặp nhau tại bệnh viện nơi cả hai cùng thực tập. Chẳng biết hữu duyên hay nhiệt tình, một y sinh khóa trên dạy em những điều mà một nữ sinh y khoa năm 3 như em chưa từng biết. Em tò mò, khâm phục với kiến thức của anh, có lẽ vì như thế em dành nhiều thời gian đi bệnh viện hơn để tiếp xúc với nhiều người bệnh, nhiều mảnh đời éo le hơn và để gặp anh nhiều hơn.
Mình trải qua những ngày tháng vất vả vì những kỳ thi, vì những lúc không đủ tiền ăn vì gia đình chưa kip gửi, những lúc cãi nhau vì không cùng quan điểm trong điều trị... Ngày em sốt xuất huyết, anh vừa ngồi canh giấc ngủ cho em vừa học bài. Đến khi em tỉnh giấc, em thấy anh đã ngủ gục trên bàn học. Em lại phải gọi anh dậy để đi về nếu không nhà trọ đóng cửa. Những khi em buồn chuyện gia đình, em đều tìm anh để khóc trên vai anh.
Em đã có lúc tưởng chừng như cuộc sống không còn ý nghĩa nhưng anh đã dạy em cách yêu cuộc sống này và yêu anh. giờ đây sau tất cả, chúng ta nghĩ đến mái ấm của riêng mình, một hạnh phúc dài lâu và vì những bệnh nhân đang cần mình chăm sóc. Đêm nay anh lại trực, cố gắng lên anh nhé vì em luôn ở bên anh
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng giá trị của thương hiệu giày Dolly. Xem chi tiết thể lệ tại đây.