Tâm sự của bạn Phạm Ánh gửi ảnh đến cuộc thi "Vòng tròn trái tim": Đang giữa lúc "rét tháng 3, bà già chết cóng" thì vợ chồng mình đi chụp ảnh cưới. Cho nên dù rất sung sướng và hớn hở nhưng cũng không cười tươi nổi, mình đã phải chọn mãi mới được mấy tấm có vẻ mặt bớt nghiêm trọng để dự thi với cả nhà.
Thật lãng mạn. |
Mình thích cái vẻ mặt "nguy hiểm" này. |
Đây là ảnh cô dâu cười tươi nhất, lại có phần hơi quá đà, do phấn khởi vì cuối cùng cũng được "chống lầy". Mỗi lần nhìn lại nó mình lại thấy thương chú rể vô cùng. Khổ thân, ai bảo lúc nào cũng thích "có da có thịt mới sexy chứ". Trông mặt mình mãn nguyện sung sướng thế thôi chứ đang thương xót lắm. |
Mình như công chúa. |
Hoa cỏ mùa xuân. |
Ghen tỵ với chồng vì được mặc quần, lúc này đang rất rét và nhiều gió. |
Ảnh này mặt không tươi tỉnh lắm nhưng mình thích vì hình như nhìn mình xinh hơn chú rể. |
Mình thích kiểu dáng đơn giản mà long lanh như thế này. Kim cương Doji rất đẹp, thích nhất là chồng mình chịu khó đeo nhẫn cưới. |
Cuộc thi “Vòng tròn trái tim” do thương hiệu Trang sức Cưới Wedding Land thuộc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI tổ chức. Nghệ sĩ, MC Xuân Bắc - Giám khảo vui tính và nhiếp ảnh gia Jundat - Giám khảo khó tính của cuộc thi. Tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 300 triệu đồng đến từ đơn vị tổ chức Wedding Land và các đơn vị đồng hành gồm SeaBank, Jundat Studio, Alcado, Hanvico, Nguyễn Kim, Vkids, siêu thị hoa Ly ly, Hệ thống nhà hàng Ngọc Mai & Akari, Aquamarine Spa. Xem chi tiết thể lệ tại đây. |
Minh Thảo