Các nhà quản lý huấn luyện của rowing vừa phải đưa ra quyết định khó khăn khi chọn cử cặp đôi Phạm Thị Thảo - Tạ Thị Huyền (nội dung thuyền đôi hạng nhẹ) dự tranh Olympic. Điều đó đồng nghĩa với việc Phạm Thị Huệ (thuyền đơn hạng nhẹ) dù vượt chuẩn Olympic vẫn phải ở nhà.

Phạm Thị Huệ là VĐV Việt Nam đầu tiên chịu nghịch cảnh khi đạt chuẩn nhưng không thể dự Olympic. Ảnh: AT.
Tại vòng loại khu vực châu Á Thái Bình Dương mới đây, cả Thảo - Huyền và Huệ đều xuất sắc vượt chuẩn Olympic ở nội dung của mình. Huệ xếp thứ 4 chung cuộc thuyền đơn hạng nhẹ, trong khi theo tiêu chuẩn suất Olympic được dành cho các đấu thủ đứng từ thứ 1-7. Cặp Thảo - Huyền đoạt hạng ba chung cuộc thuyền đôi hạng nhẹ, vừa đủ để trở thành một trong ba đôi của nội dung này giành quyền tới Brazil tranh tài.
Tuy nhiên, theo quy định ở vòng loại này, mỗi nước chỉ được có tối đa một đại diện nam và một đại diện nữ. Cả hai chiến tích ngoạn mục của Việt Nam đều thuộc về các tay chèo nữ, nên chỉ được chọn một. Đúng như dự báo, nhờ có thành tích tốt hơn, phần nào đó lại có ưu thế về số lượng nên bộ đôi Thảo - Huyền được chọn.
Lần đầu tiên một tuyển thủ Việt Nam rơi vào nghịch cảnh như Huệ khi vượt chuẩn Olympic vẫn không được tham dự. Việc trao suất cho Thảo - Huyền là xứng đáng và không ai có lỗi trong việc này, song chắc chắn đó là một nỗi đau, sự nuối tiếc để đời của tay chèo người Quảng Bình.
Một lần dự tranh Olympic là giấc mơ của cả sự nghiệp, mà Huệ dốc hết tâm sức suốt hai năm nay, thậm chí chấp nhận xa cách biền biệt cô con gái 4 tuổi. Khi cô thi đấu vòng loại trên đất Hàn Quốc cũng đúng là sinh nhật tròn 4 tuổi của con gái. Huệ quyết tâm vượt chuẩn Olympic coi như một món quà đặc biệt cho thiên thần nhỏ. VĐV rowing hoàn thành mục tiêu vô cùng khó khăn, tưởng như đã nắm chặt cơ hội, song cuối cùng vẫn không thể tới được Brazil.
Giấc mơ Thế vận hội có lẽ khép lại với Huệ, bởi quá khó để bà mẹ một con có thể duy trì được quyết tâm, sự sung mãn và phong độ đỉnh cao thêm 4 năm nữa. Vị đắng Olympic thực sự khó nuối trôi với Huệ, dù có thể càng khiến người phụ nữ vùng đất cát trắng trở nên mạnh mẽ.
Thư Minh