Anh ơi, tại sao khi yêu nhau người ta vẫn cứ mang theo bộ mặt giả dối hả anh? Em đã tin anh tin tất cả những gì anh nói em đã quá dại khờ phải không anh? Tại sao em không chịu hiểu rằng anh đến với em chỉ là sự giả dối? Em hận anh nhiều lắm mặc dù lúc này đây em vẫn luôn nhớ đến anh, em hận vì mình đã không thể quên anh được càng nhớ anh thì em lại càng hận anh nhiều hơn, em nghĩ lại thì tình yêu em dành cho anh quá nhiều vậy mà anh lại lỡ đối xử với em như vậy.
Anh luôn nói yêu em vậy mà sự thể hiện tình yêu sự nhớ nhung của anh thế nào khi 1 tuần anh không hề gọi điện hay nhắn tin cho em? Đấy là tình yêu của anh phải không anh? Anh nói abg là chàng khờ trong tình yêu nhưng dù là khờ khạo đến mấy thì cũng vẫn biết làm thế nào để người yêu mình vui mà, đấy chỉ là sự nguỵ biện thôi anh à. Bên anh luôn còn có một lối cản thì làm sao anh tạ nhiên đến với em, anh làm em vui được chứ? Em cũng vẫn mãi là người để anh cần đến khi buông mà thôi, em không muốn tin anh là một người giả dối nhưng rất tiếc sự thật luôn là sự thật. Anh nói muốn có con với em? Anh có biết khi nói câu đó em muốn tát vào mặt anh lắm không? Anh nói ''em là viên ngọc quý anh là người may mắn lắm mới có được". Em muốn hét lên rằng anh là một thằng đàn ông chỉ biết nói và hứa suông thôi còn anh làm gì có bản lĩnh để làm việc đó, và rất rất nhiều câu nói của anh làm em thấy coi thường anh hơn. Tại sao anh không nghĩ rằng mình là một người lớn, một người đã trưởng thành và thành đạt tiếp xúc với xã hội quá nhiều rồi thì phải sống thế nào sao?
Anh coi tình yêu của người khác chẳng là gì anh muốn thế nào cũng được anh không sợ bị quả báo sao? Anh không dám gặp em chỉ vì em đã mắng bạn anh cũng là một người giả dối anh sợ em làm ầm chuyện của anh và em nữa sao? Tình yêu? Cái gọi là tình yêu của anh dành cho em trong sự nhớ nhung yêu thương đấy hả? Anh thật đáng thương lắm anh ạ vì thật sự anh chưa hiểu hết được giá trị của tình yêu nó như thế nào, anh không biết trân trọng nó, anh không biết hay cố tình không biết rằng khi anh làm khổ một ai đó thì sau này anh cũng phải nhận hậu quả nặng hơn như thế không anh? Em thì luôn muốn anh sống trong hạnh phúc thành đạt chứ không muốn anh luôn ngập tràn trong đau khổ, nhưng còn tuỳ thuộc vào lương tâm của anh có biết hối hận không đã còn số là do ông trời định anh ạ, em không hề muốn nói hay làm to chuyện chỉ vì anh đã dối em vì em nghĩ chắc em cũng không phải là một người tốt trong mắt anh nên anh mới như vậy.
Em không biết cách giữ cho riêng mình nên đành chấp nhận những gì đến với mình, không duyên không nợ cũng đành chịu anh à, chỉ mong anh sống tốt và đừng bao giờ lặp lại nữa .Em sẽ không bao giờ bỏ qua cho anh, không bao giờ vì em đang rất đau, nghĩ đến mọi chuyện xảy ra em thấy anh thật đáng ghét, đôi lúc lòng em lại thấy đau vì mình đã quá dễ tin quá dại khờ trong tình anh.
chocolate6682