Giấc mơ tới nước Đức mùa hè sau của Dyer đã tan thành mây khói. |
Sau khi Jonathan Woodgate từ giã Newcastle để tới Real Madrid thì Kieron Dyer đã độc chiếm danh hiệu "thương binh hạng nặng" của sân St' James Park. Là một trong những tiền vệ hay nhất của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh nhưng chẳng mùa giải nào mà Dyer lại không bị chấn thương hành hạ. Vì lý do này, Dyer đã đánh mất vị trí chính thức trong đội hình của ông Graeme Souness cũng như tan vỡ hy vọng giành một suất trong ĐT Anh tại World Cup 2006.
Tuy nhiên, theo nguồn tin của The Sun thì căn bệnh mà Dyer đang mắc phải có nguyên nhân từ chính biện pháp điều trị của các bác sĩ CLB Newcastle. Sau trận Newcastle thắng West Brom 3-0 hôm chủ nhật trước, trận đấu đầu tiên của tiền vệ này kể từ tháng 8, Dyer mệt mỏi đến nỗi không thể ra sân tập. Anh không hề bị chấn thương song lại mắc phải một căn bệnh mà phía Newcastle không hề muốn tiết lộ. Chức năng gan của Dyer đã bị thoái hóa bởi các thứ thuốc được đưa vào người anh.
Do Kieron Dyer rất hay bị đau gân kheo nên các bác sĩ của Newcastle đã quyết định tiêm cho anh một loại hoóc môn tăng cường sức mạnh cơ bắp. Thế nhưng biện pháp điều trị này lại có tác dụng phụ tới gan và không may Dyer lại rơi vào trường hợp này. Dyer mới chỉ 26 tuổi và rất có thể căn bệnh gan sẽ khiến anh phải chia tay sân cỏ vĩnh viễn. Điều này đáng lẽ có thể tránh được nếu như các CLB không vắt kiệt sức lực các ngôi sao của mình hoặc bất chấp mọi nguy hiểm để đưa các cầu thủ bị chấn thương trở lại sân cỏ thật nhanh.
"Bệnh án" của Kieron Dyer Tới Newcastle vào năm 1999 với giá 6 triệu bảng, và đã 150 lần ra sân trong mầu áo "Chích chòe". Tháng 3/2001: Phẫu thuật ống chân, nghỉ thi đấu tới 9 tháng. 3/2002: Chấn thương bàn chân trong 6 tuần. 5/2002: Chấn thương đầu gối 9/2004: Bị đau gân kheo trên sân tập 8/2005: Tới Đức để gặp bác sĩ Hans Muller-Wohlfahrt, chuyên gia về chấn thương gân, nguời từng điều trị cho Michael Owen. 11/2005: Mắc bệnh gan. |
K.L.