![]() |
| Thanh Bình mất vị thế người hùng trên sân Mỹ Đình. |
Cái duyên trên sân Mỹ Đình của Thanh Bình đã biến mất. Còn đâu cú đánh đầu đẹp như mơ vào lưới Malaysia ở cuối trận bán kết SEA Games 2003 (góp phần đưa VN vào chung kết). Chẳng thấy bàn thắng ngoạn mục vào lưới U20 Nhật Bản ở Agribank Cup 2005. Tối 24/1, cũng tại nơi này, Thanh Bình đã trở thành "tội đồ". Màn trình diễn kém thuyết phục mà đỉnh điểm là pha sút phạt đền hỏng ăn ở cuối hiệp một đã góp phần khiến đội nhà chịu thất bại 0-2 ngay trên sân nhà, đồng nghĩa với việc chúng ta phải đối mặt với nguy cơ bị loại. Điều đó khiến cầu thủ đội Đồng Tháp này trăn trở cả đêm.
Tắt điện thoại, tự nhốt mình trong phòng và hoàn toàn rất lặng lẽ, Thanh Bình không còn là chính mình nữa. Trước mặt mọi người, không còn là một Thanh Bình hài hước, hòa đồng và tinh nghịch nữa mà thế vào đó là một hình ảnh mệt mỏi, chán nản và ăn năn. "Cứ nhắm mắt vào là tình huống đó lại hiện ra. Những âm thanh từ đoàn người đi trên đường lại khiến tôi nghĩ ngợi. Không ngủ được và thậm chí, nhiều lúc, tôi thấy mắt cay xè", Thanh Bình tâm sự.
Buổi tập sáng qua, kéo dài chỉ hơn một tiếng, nhưng không khí nặng nề bao trùm toàn đội. HLV Riedl cùng ban huấn luyện đã có những động thái nhằm đẩy tinh thần của các cầu thủ lên cao nhưng rõ ràng, tham vọng đó đã phá sản hoàn toàn. Các cầu thủ cố gắng tập cho xong để ra về và trên sân, những tiếng cười, tiếng nói trở nên khan hiếm hơn bất cứ lúc nào.
Một cầu thủ trong đội tâm sự: "Dù em không được ra sân, không phạm sai lầm nhưng nỗi buồn cứ kéo đến. Bọn em nhiều người bỏ cả ăn hoặc chí ít cũng ăn cho xong chứ còn đâu tâm trí mà ăn với chả uống. Trước sự yêu mến của người hâm mộ Việt Nam, thất bại là điều đáng hổ thẹn".
Còn Lê Công Vinh, tiền đạo này đã khóc ngay tại sân, vì nuối tiếc. Ai nấy đều nhận thấy Công Vinh đã nỗ lực như thế nào, cố gắng ra sao nhưng một mình anh không đủ để thay đổi cục diện. Sự xuất sắc của thủ thành Kittisak đã từ chối những cơ hội rõ ràng của đội Việt Nam, và đó là một nguyên nhân dẫn đến thất bại. "Thủ môn Thái Lan chơi xuất thần. Nếu không thì ngay cả Thanh Bình đá hỏng quả penalty, đội tuyển cũng không đến mức phải chịu thất bại nặng nề vậy", Công Vinh nói.
![]() |
| Công Vinh đã nỗ lực hết mình, nhưng không hiệu quả. |
Trong khi đó, tiền vệ Lê Tấn Tài tỏ ra rất đau đớn, không phải bởi chấn thương cổ chân mà là vì thất bại "không dám nhìn người hâm mộ" của đội tuyển Việt Nam. "Tôi không biết có đạt phong độ tốt nhất ở trận bán kết lượt về hay không, nhưng toàn đội sẽ cố gắng hết sức để phần nào lấy lại tình yêu của người hâm mộ. Rất khó khăn mà chẳng biết có làm được gì không? Nỗi đau thể xác không thể so sánh được với nỗi đau tinh thần mà Tài và đồng đội đang trải qua".
Nỗi dằn vặt của Phan Thanh Bình là nỗi thất vọng của các nhà chuyên môn và cũng là niềm tiếc nuối (thậm chí là tức giận) của người hâm mộ Việt Nam. Chính điều này làm chuyến sang Thái Lan (vào 9h sáng nay) đá trận bán kết lượt về AFF Cup của đội tuyển Việt Nam thêm nặng nề, với sức ép chiến thắng. Gần như đã chắc chắn, một lần nữa, đội Việt Nam lại lỗi hẹn với ngôi vị cao nhất của bóng đá khu vực.
(Theo VnExpress)

