Thứ hai, 23/5/2022, 00:27 (GMT+7)

Nỗi buồn người Thái Lan

Hà NộiBan huấn luyện, fan và các cầu thủ U23 Thái Lan buồn rầu, lặng lẽ sau thất bại 0-1 chung kết SEA Games 31 trước Việt Nam tối 22/5.

Các cầu thủ Thái Lan mặc áo vàng 'may mắn' trong chung kết bóng đá nam SEA Games 31. Tuy nhiên, vận may không mỉm cười với họ. Bàn thắng của Nhâm Mạnh Dũng phút 83 kết thúc giấc mơ đòi lại ngôi vương sau 5 năm của người Thái. Sau chung kết, thủ thành Kawin (áo đen số 1) và các đồng đội buồn bã lặng nhìn các cầu thủ Việt Nam mừng chiến thắng 1-0.

Tiền vệ Chayapipat Supunpasuch cúi đầu đi trên sân giữa tiếng reo hò ăn mừng của CĐV Việt Nam trên sân Mỹ Đình.

Một cầu thủ áo vàng nằm vật ra sân khi đội nhà thua trận. Cả Thái Lan và Việt Nam đều trải qua 120 phút cày ải trong trận bán kết trước đó, thể lực phần nào bị ảnh hưởng.

Thái Lan vẫn là đội bóng giành nhiều HC vàng bóng đá nam SEA Games nhất khu vực với 16 lần đăng quang. Đội bóng đá nam Thái Lan từng thống trị tuyệt đối bóng đá nam từ SEA Games 1993 đến 2007. Lần gần nhất đội bóng xứ Chùa Vàng vô địch là vào năm 2017.

Dàn cầu thủ U23 Thái Lan buồn bã trên bục nhận HC bạc. Một ngày trước đó, các cô gái Thái Lan cũng thất bại 0-1 trước tuyển nữ Việt Nam trong chung kết SEA Games 31.

Trưởng đoàn bóng đá nam Thái Lan Madam Pang. Trước chung kết, nữ thương gia này hứa thưởng cho đội bóng 5 triệu baht nếu thầy trò HLV Polking đánh bại Việt Nam ở chung kết.

Ở 4 lần chạm trán tại chung kết các kỳ SEA Games trước, tuyển Việt Nam toàn thua. Tuy nhiên lần này, các học trò HLV Park làm nên lịch sử khi lần đầu thắng đối thủ kỵ giơ.

Trên khán đài, nhóm CĐV Thái Lan tới sân Mỹ Đình cổ vũ cũng buồn bã khi đội nhà thua trận.

Hoàng Trang (Ảnh: Ngọc Thành)

Đánh giá phiên bản mới