Nhà không giàu lắm nhưng Khánh luôn muốn cặp bồ với mấy cô nàng xinh tươi. Bạn bè ai cũng biết nhà Khánh chỉ thuộc dạng tầm tầm bậc trung nên khi biết anh chàng có ý định "cua" nhỏ hoa khôi lớp kế bên bèn khuyên rằng chớ trèo cao kẻo có ngày ngã đau.
Bỏ ngoài tai những ý kiến chân thành của bạn bè, Khánh lao vào "cưa cẩm". Với những quà tặng khá đắt tiền và lời lẽ "có cánh" chỉ vài ba ngày sau Khánh được nàng nhận lời đi chơi.
Khỏi nói cũng biết chàng mừng vui thế nào. Dốc hết công sức, cả buổi chiều ấy chàng chạy vạy khắp nơi vay nợ được 500 nghìn đồng để "lót" túi cho yên tâm khi đi chơi với nàng.
Sau những lần đi chơi xa xỉ ấy, Khánh phát hoảng khi con số nợ của mình với bạn bè đã hơn 5 triệu đồng. Nhưng có lẽ do bùa mê của tình yêu, cậu cứ lao vào như con thiêu thân. Một lần nàng nói thích đôi dép hơn 1 triệu, hôm sau chàng cắn răng vay nóng để mua tặng nàng. Tình cảnh mượn nợ cứ thế tái diễn.
Không xinh trai bằng ai nhưng do tức bạn bè xem thường mình nên Hoàng muốn cho tụi nó biết là mình cũng chẳng thua thằng con trai nào. Chàng lên mạng "săn" bằng được một nhỏ xinh "ngất trời". Có lẽ khi gặp Hoàng thì nhỏ cũng không chịu nhưng với quà ra mắt là một chiếc đồng hồ hơn 500 nghnf thì nàng xiêu lòng ngay và tặng cho chàng lời khen: "Sao galant với em quá".
Thích chí và được bạn bè nể vì có bạn gái quá xinh nên Hoàng luôn luôn đi vay mượn khắp nơi để cung phụng cho cô nàng đỏng đảnh thích shopping của mình. Hễ mỗi khi gặp nàng là Hoàng đều nghe điệp khúc quen thuộc: ”Hôm nay ở shop này có cái áo đẹp, mai shop kia có cái đẹp hơn, mua cho em nha anh”. Từ chối thì nàng giận nên dường như 100% lời đề nghị của nàng đều được thực hiện tất tần tật từ tiền Hoàng vay nợ.
Ở đời, không có gì có thể giấu mãi được. Chuyện các chàng càng cố giấu diếm chuyện vay nợ khắp nơi thì đến một lúc nào đó cũng bị các nàng phát hiện ra. Như Khánh sau nhiều lần mượn nợ không trả thì bị chủ nợ réo qua điện thoại di động, không bắt máy thì bị chủ nợ khủng bố tin nhắn. Thấy Khánh cứ giấu giấu, diếm diếm cái điện thoại mỗi khi có tin nhắn tới thì nàng bèn sinh nghi.
Đợi chàng đi vệ sinh, nàng liền mở tin nhắn ra xem thì ôi thôi, vô vàn tin nhắn của chủ nợ ồ ạt kéo đến hăm dọa có, xỉ vả có nhưng hội chung lại đều muốn Khánh thanh toán ngay số nợ hơn mấy triệu bạc mượn gần cả tháng qua.
Quá shock và chán nản trước những gì chứng kiến, nàng bỏ về ngay mà không đợi Khánh ra. Chẳng nghe Khánh giải thích nàng đòi chia tay và đổi luôn số di động, không thèm liên lạc nữa.
Còn Hoàng cũng lâm vào cảnh tương tự nhưng có phần "khởi sắc" hơn. Càng ngày nàng càng muốn đòi hỏi ở Hoàng nhiều thứ hơn nên H đành thoái lui vì số nợ đang ôm đã trả không xuể, nếu cứ tiếp tục đà này e chắc chàng phải phá sản luôn quá.
Một khi đã đến với nhau không phải do tình yêu thì chỉ có những kết thúc không mấy khả quan. Nêu ra gương của hai chàng này không phải để châm biếm một ai, chỉ mong những anh chàng nào đang sống trong ảo vọng thì hãy mau tỉnh giấc và quay về với những gì mình đang có!
(Theo Mực Tím)