Sáng 2/1, Công an thị xã Dĩ An đã bàn giao Trương Hà Trúc Lệ (34 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương) cho Cơ quan Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an Bình Dương để điều tra, làm rõ hành vi Giết người.
Trước đó, đêm 1/1, Lệ gọi điện thoại thông báo cho người thân, đồng thời ra tự thú tại Công an thị xã Dĩ An, về việc mình chính là hung thủ tưới xăng đốt chồng mình là anh Võ Minh Thông (34 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một) ngay tại nhà riêng của hai vợ chồng ở khu phố 6, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một.
Ngay lập tức cơ quan chức năng và người thân của hai gia đình thông gia vội đến hiện trường ngôi nhà để hy vọng kịp thời cứu sống nạn nhân. Tuy nhiên khi đến nơi, thấy cửa cổng, cửa chính của căn nhà mở toang, mùi cháy khét lan tỏa khắp căn nhà, mọi người phát hiện ra thi thể anh Thông nằm sấp, khuôn mặt bị biến dạng, vùng đầu nạn nhân có một vết thương chảy máu trong đống tro đen ở góc phòng.
![]() |
Thi thể anh Thông được đưa đi. |
Tại hiện trường chiếc nệm lò xo bị cháy rụi trơ khung sắt, một số vật dụng trong căn phòng cũng bị ngọn lửa thiêu rụi. Khu vực trần nhà bằng nhựa bị ngọn lửa cháy một phần, do sức nóng của ngọn lửa cũng khiến trần những khu vực khác bị uốn cong, bung ra rơi ngổn ngang dưới sàn nhà.
Rạng sáng 2/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã có mặt tại hiện trường căn nhà nơi phát hiện thi thể nạn nhân để điều tra, khám nghiệm hiện trường. Đến 5h sáng cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương để khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong.
Một số nhân chứng cho hay, buổi chiều trước khi xảy ra án mạng, nhiều người đã nghe Lệ lời qua tiếng lại với chồng qua điện thoại, ít lâu sau thì anh Thông trở về nhà. Lúc này, hai vợ chồng tiếp tục cãi vã, do khu vực vắng người, chỉ có hàng xóm gần nhất, cách nhà nạn nhân khoảng 20m mới nghe thấy tiếng gây gổ của hai vợ chồng, kèm theo tiếng khóc của con nhỏ.
Căn nhà nơi xảy ra án mạng nằm cuối con hẻm trong khu phố, là một khu dân cư mới hình thành nên khi nạn nhân bị đốt cháy, đã không ai phát hiện nghi vấn nào để trình báo cho cơ quan chức năng.
![]() |
Căn phòng nơi phát hiện thi thể nạn nhân. |
"Chập tối anh Thông về nhà rồi giữa hai người tiếp tục xảy ra cãi vã được một lúc thì im lặng. Chúng tôi có việc phải rời nhà nên không thể xác định được thời gian xảy ra vụ việc, cho đến khi trở về vẫn không hay biết, mãi khi lực lượng chức năng đến hiện trường hy vọng cứu sống nạn nhân, chúng tôi mới biết chuyện", người hàng xóm gần nhà nạn nhân tường trình.
Năm 2003 sau cưới nhau, Lệ về sống với anh Thông trong ngôi nhà sau lưng trụ sở Công an TP Thủ Dầu Một. Cho đến khi mẹ anh Thông qua đời, gia đình đã chia tài sản cho hai chị em anh Thông, căn nhà này được nạn nhân thừa kế, đồng thời làm nhà thờ cho mẹ. Sau 10 năm chung sống, Lệ sinh 2 cháu gái, cháu lớn 8 tuổi, nhỏ 4 tuổi. Do cuộc sống khó khăn, lâm vào cảnh nợ nần, anh Thông đã phải bán đi căn nhà hương hỏa. Sau khi trang trải nợ, số tiền còn lại vừa đủ mua đất, xây nhà tại địa điểm nêu trên.
"Thông có gặp tôi và than vãn, con đang rất khổ tâm vì vợ cứ liên tục vướng vào nợ nần. Còn phải bán nhà để xoay trở. Đã vậy căn bệnh vẩy nến trên đầu, đi chữa trị mãi nhưng không thuyên giảm. Thời gian gần đây món nợ càng lớn khi Lệ chơi hai dây hụi nhưng đều là "hụi chết". Lương làm không đủ trả lãi nói chi lo cho con cái ăn học...", một người quen nạn nhân kể lại. Cũng theo người thân của anh Thông cho hay, mọi người nghi việc nợ nần xảy ra là do Lệ đã vướng vào tệ nạn cờ bạc.
![]() |
Chiếc máy tính xách tay kết nối internet còn nguyên ở góc phòng. |
Khám nghiệm tại hiện trường, cảnh sát đã thu giữ bản hợp đồng chuyển nhượng chính căn nhà này với trị giá 500 triệu đồng. Kiểm tra trong túi chiếc áo khoác, lực lượng phát hiện số tiền gần 100 triệu đồng, đây được cho là số tiền còn lại sau khi đã trang trải nợ. Căn nhà chuẩn bị bàn giao cho người mua thì xảy ra vụ án. “Chúng tôi rất bàng hoàng khi hay tin xảy ra vụ án mạng đau lòng, để lại hai đứa con thơ tội nghiệp”, một hàng xóm xúc động nói.
Tại cơ quan công an, Lệ thú nhận hành vi đốt chồng do quá bức xúc trước cách cư xử của chồng. Thời gian gần đây do cuộc sống bế tắc, lâm vào cảnh nợ nần, gia đình thường xuyên xảy ra cãi vã. Buổi chiều xảy ra án mạng, Lệ mua xăng với ý định dùng nó để tự tử cùng hai đứa con thơ. Thế nhưng khi anh Thông về nhà, cả hai tiếp tục xảy ra gây gổ dẫn đến vụ việc.
"Do bị chồng đánh nên mới tức giận và nảy sinh ý định lấy xăng đốt chồng", người phụ nữ biện minh cho hành động của mình. Cơ quan điều tra cũng đã thu giữ điện thoại của hai vợ chồng để xác định những nội dung tin nhắn, các cuộc gọi điện thoại liên quan đến vụ án.
Nguyệt Triều - Xuân Thùy