Đinh Văn Sa, 29 tuổi ở xã Tân Liên (Lạng Sơn), kết hôn với Nguyễn Thị Lợi, 27 tuổi, có một con gái 4 tuổi. Anh này thường xuyên vắng nhà đi làm thuê.
Cuối tháng 8, Sa nghe một người cùng thôn tên là Vi Văn Thọ cho biết Lợi ở nhà cặp bồ với Đinh Văn Đồ. Máu ghen nổi lên, anh ta đi tìm Đồ để đối chất. Cả hai thừa nhận việc đó, nhưng sau khi tra khảo lại lòi ra chuyện Vi Văn Thọ từng “tòm tem” với vợ.
Sa tìm đến nhà hai "tình địch" để bắt vạ. Cả hai người đàn ông cùng thôn thừa nhận đã ngủ với Lợi, nhưng chỉ là chuyện “bóc bánh trả tiền”, lần nhiều nhất là 200.000 đồng, ít nhất là 20.000 đồng. Sa bắt đền họ bằng tiền, nếu không trả, anh sẽ lập tức kiện ra toà.
Số tiền Sa “bắt vạ” quá lớn so với khả năng kinh tế của Đồ và Thọ nên dẫn đến lời qua tiếng lại. Ông Đinh Văn Phối là trưởng thôn đã trực tiếp can thiệp.
Trưa 2/9, ông Phối hẹn với gia đình Sa sẽ cùng anh Lý A Vẩng đến hoà giải. Sa cho người đưa con gái về nhà ông bà nội, anh Đồ và anh Thọ cũng đi cùng vợ đến nhà Sa.
Sa quẳng lên mặt bàn một con dao sáng loáng với một sợi dây. Sa gằn giọng, bắt vợ phải tự sát trước mặt mọi người. Lợi không chịu và xin chồng tha thứ... Nhưng Sa vẫn khăng khăng bắt vợ phải chết. Sa lôi quả lựu đạn ra khỏi nắm giẻ lau và giật chốt. Lựu đạn nổ, khiến cho ông Đinh Văn Phối, Lý A Vẩng, Nguyễn Thị Lợi chết ngay tại chỗ. Sa bị sức ép thuốc nổ, bật ra giữa cửa nhà bất tỉnh nhân sự. Những người khác có mặt tại đó bị thương.
(Theo Gia Đình & Xã Hội)