![]() |
Tấm áp phích được đặt trong một nhà hàng tại thị trấn Amstetten. Ảnh: Daily Mail. |
"Lời cảm ơn" độc đáo này do các thành viên trong đại gia đình cùng chung tay làm nên. Nó được trưng bày trong một cửa hàng ở thị trấn Amstetten với nội dung: "Toàn thể gia đình muốn nhân cơ hội này để gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người vì đã đồng cảm với số phận của những người chúng tôi. Lòng thương cảm của mọi người thực sự đã giúp gia đình tôi vượt qua thời điểm khó khăn này. Hy vọng thời gian này sẽ qua nhanh để chúng tôi trở về với cuộc sống bình thường".
Tấm áp phích được trang trí bằng nhiều hình vẽ bàn tay, trái tim có những dòng thông điệp bên trong. Trên đó, những mong muốn, ước mơ rất ngây thơ của các con Elisabeth viết ra khiến nhiều người đã khóc khi đọc tấm áp phích này. Dòng thông điệp chính được bao quanh bởi những bàn tay và trái tim vẽ bằng bút màu.
Vẽ trái tim mơ ước, cậu em út Felix Fritzl 5 tuổi viết, muốn đi xe ngựa, chơi cùng những đứa trẻ khác và được chạy trên đồng cỏ. Đến giờ, mong muốn đó vẫn chưa thực hiện được vì mẹ con Felix đang phải điều trị tâm lý trong bệnh viện và hạn chế tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
![]() |
Ước mơ của cậu em út Felix được trang trí khá đơn giản. Ảnh: BBC. |
Trong một thông điệp do cậu con trai 18 tuổi của Elisabeth, người đã ở dưới hầm 18 năm mà chưa từng một lần nhìn thấy ánh sáng, cho thấy, cậu rất thích thú khi được tận hưởng ánh mặt trời, không khí trong lành và thiên nhiên khi lần đầu tiên được "lên mặt đất".
Dành riêng một trái tim cho mình, Elisabeth mong muốn cô con gái Kerstin của mình sớm qua khỏi: "Tôi yêu con bé. Cảm ơn mọi người đã bảo vệ, thấu hiểu và cảm thông với hoàn cảnh của chúng tôi".
Lisa, Monika và Alexander, ba người con đã được Josef, ông ngoại cũng là bố đẻ, mang ra khỏi hầm đang dần quen với Elisabeth. Trong suy nghĩ của những đứa trẻ này, mẹ chúng là là một người phụ nữ tàn nhẫn đã từ bỏ con đẻ của mình. Còn những người con sống dưới hầm cùng mẹ cũng đang làm thân với các anh chị mình.
Christoph Herbst, luật sư bào chữa cho Elisabeth cho hay: "Ý tưởng làm một tấm áp phích như thế này xuất phát từ mong muốn tự nguyện của gia đình. Đó là những lời cảm ơn của từng thành viên tới cộng đồng vì đã ủng hộ họ suốt thời gian qua".
Theo BBC, Elisabeth và các con của cô đang được các cơ quan chức năng của Áo bảo vệ.
Minh Phương