Các quan chức địa phương cho biết vụ nổ xảy ra sáng nay 31/12, làm sập một phần tòa chung cư 10 tầng ở thành phố Magnitogorsk, thuộc tỉnh Chelyabinsk, miền tây nước Nga.
Theo RT, vụ nổ khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. 4 người khác, bao gồm một đứa trẻ, đã được cứu ra khỏi đống đổ nát và đưa tới bệnh viện trị thương. Có khoảng 110 người sống trong tòa chung cư này, và số phận của 79 người khác hiện chưa rõ, theo phó thống đốc tỉnh Chelyabinsk, ông Oleg Klimov. 48 căn hộ trong tòa chung cư bị thiệt hại.
Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) xác nhận nguyên nhân gây ra thảm kịch này là nổ khí gas.
Một phụ nữ sống ở tầng 4 tòa nhà cho hay cô bị tỉnh giấc bởi một tiếng nổ lớn và nhìn thấy các cửa sổ trong nhà đều bị vỡ vụn. Ngay sau đó, cô ngửi thấy mùi cháy khét.
"Tôi vội vàng làm một chiếc mặt nạ bằng vải ướt cho các con, mặc quần áo ấm cho chúng và vơ vội vài món giấy tờ cần thiết", cô này kể lại. "Chúng tôi chạy qua đống đổ nát. Toàn bộ một phần của tòa chung cư đã hư hại".
Khoảng 470 nhân viên cứu hộ và 66 thiết bị đã được huy động tới hiện trường. Các nhóm cứu hộ bổ sung, bao gồm các chuyên gia tâm lý từ các vùng lân cận cũng được gửi sang để hỗ trợ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu Bộ trưởng Các tình trạng khẩn cấp đích thân bay tới Magnitogorsk để chỉ đạo công tác cứu hộ. Ông cũng yêu cầu Bộ trưởng Y tế thực hiện mọi biện pháp cần thiết để hỗ trợ các nạn nhân.