![]() |
|
Công an quận Ninh Kiều đang lấy lời khai của Toàn. |
Sự việc xảy ra vào khoảng 10h30, Bùi Đức Toàn (22 tuổi, trú tại phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ) sinh viên khóa 28 Khoa Sư phạm bất ngờ xông vào văn phòng bộ môn Anh văn. Toàn rút từ cặp ra một con dao Thái Lan đã thủ sẵn chém tới tấp, gây trọng thương cho 3 giảng viên Anh văn là: Đinh Thị Xuân Mai, Phạm Việt Tiến, Nguyễn Thị Việt Anh và Nguyễn Thị Minh Thư (nhân viên văn phòng), Phạm Thanh Sơn (nhân viên quản trị vi tính). Toàn bị công an bắt giữ ngay tại hiện trường.
Đến 14h cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Ngọc Cường, Trưởng Phân khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết trong số 5 người bị thương do Toàn chém, có 3 trường hợp sức khỏe đã ổn định nên cho xuất viện. Trường hợp của thầy Tiến và cô Mai, do bị nhiều vết thương ở vùng đầu, mặt, gáy, tay, chân nên phải tiến hành phẫu thuật và điều trị tiếp.
Toàn học xong năm 2006, nhưng do bị nợ điểm 2 môn (văn hóa xã hội Anh và môn viết 4) nên Toàn phải học lại để trả nợ môn mới được tốt nghiệp. Bà Lê Thị Thảnh (mẹ của Toàn) nói trong nước mắt: “Tôi rất bất ngờ khi hay tin con mình lại có hành động như vậy. Bởi từ nhỏ tới lớn, Toàn là người rất hiền. Gia đình tôi chỉ có hai con trai, Toàn là con út. Ngoài giờ học, nó không chơi với ai và cũng không có bạn bè. Gia đình tôi quản lý giờ giấc đi lại của con rất chặt. Tuy đã hai mươi mấy tuổi đầu nhưng tính tình nó như trẻ con, ở nhà ít nói chỉ biết cắm đầu vào mấy cuốn truyện tranh. Nó rất mê và học rất giỏi môn vi tính, buổi tối cứ cặm cụi bên máy tính đến 2-3h sáng, lại có rất nhiều tài vặt”.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng đại học Cần Thơ, cho biết: "Trước mắt, nhà trường sẽ chăm sóc sức khỏe cho các thầy, cô bị nạn. Còn về phía Toàn, trường đang chờ các ngành chức năng điều tra làm rõ. Ngay sau khi xảy ra sự cố đáng tiếc này, trường đã làm văn bản báo cáo lên Bộ GDĐT".
(Theo Người Lao Động)
