Ngày xưa, chưa bao giờ mình nghĩ đến chuyện sẽ đến Ninh Thuận. Thế rồi trong một buổi tối se lạnh giữa Tây Nguyên, một người bạn đã kể chuyện, cho xem ảnh về Ninh Thuận làm người ham chơi như mình không thể không đặt chân đến mảnh đất đầy nắng và gió này.
Thực ra lúc đầu định đặt tiêu đề là "Ninh Thuận và câu chuyện về trời xanh, nắng, gió, bão cát, những đàn cừu và vườn nho" ăn theo tên phim đang hot của Vũ Ngọc Đãng là "Hot boy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt”. Phim thì mình không biết có hay không, nhưng Ninh Thuận quả thật rất đáng để đi.
![]() |
Bình minh trên biển Ninh Chữ. |
![]() |
Bãi biển Ninh Chữ, một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam, nước ở đây rất xanh trong, sạch và yên bình. |
![]() |
Bãi biển Cà Ná, nằm trên quốc lộ 1A, cách Phan Rang khoảng 30km. |
![]() |
Đường quốc lộ 1A đoạn chạy qua tỉnh Ninh Thuận một ngày hè nắng. |
![]() |
Những đàn cừu trở về nhà khi chiều xuống (trên đường ra mũi Dinh). |
![]() |
Hoàng hôn mũi Dinh. Theo truyền thuyết ngày xưa các tiên ông thường đến đây ngắm biển lúc hoàng hôn. Từ trên hải đăng Mũi Dinh có thể ngắm biển xanh bao la và những sa mạc cát trắng xóa. |
![]() |
Tháp Pô Klông Garai. |
![]() |
Hoa xương rồng, cũng là một "đặc sản" của mảnh đất này. |
![]() |
Hoa phượng cuối mùa, chụp ở tháp Pô Klông Garai. |
![]() |
Nho Ninh Thuận, đặc sản mà có lẽ ai cũng biết. |
![]() |
Vịnh Vĩnh Hy, một phong cảnh tuyệt vời của Ninh Thuận. |
![]() |
Trên đường từ Vĩnh Hy đi Bình Tiên, một vùng biển còn hoang sơ. |
Bùi Thu Thái