Sáng nay, phiên xét xử bị cáo Lan và đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 100 bị hại kết thúc. Chủ tọa tuyên phạt chung thân đối với bị cáo Lan; bị cáo Phạm Thị Lập nhận 12 năm tù và đồng phạm Trần Anh Tuấn (35 tuổi) bị tuyên phạt 8 năm tù về tội danh trên.
![]() |
|
Các bị cáo trong phiên tòa sơ thẩm sáng nay. |
Cả 3 ngày xét xử, phiên tòa lúc nào cũng chật cứng người tham dự, đa phần là các bị hại. Gương mặt người nào cũng thất thần bởi sự mệt mỏi vì đường xa, phần là lo lắng không hiểu số tiền bị Lan và đồng phạm lừa đảo có lấy lại được không, bởi tiền họ đưa cho Lan để mong được "xuất khẩu lao động" đều được vay mượn, cầm cố tài sản.
Lan đã thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo của mình và đồng phạm. Công ty TNHH Lan Giang do Lan làm giám đốc vốn không có chức năng xuất khẩu lao động. Nhưng bà giám đốc 36 tuổi vẫn ngang nhiên thông báo tuyển người sang Hàn Quốc làm việc theo chỉ tiêu của Bộ Quốc phòng và thu tiền của hơn 100 người. Theo lời khai của Lan tại cơ quan điều tra và trong phiên tòa, bị cáo đã bàn bạc với Lập tìm đường dây chạy cho số lao động công ty Lan Giang đi theo chỉ tiêu của Bộ Quốc phòng.
Lên kế hoạch hoàn hảo với nhau xong, Lập móc nối với Anh Tuấn đứng ra làm môi giới, thu 8.000 USD/người muốn đi lao động tại Hàn Quốc. Theo thỏa thuận, với mỗi "con mồi", Tuấn sẽ được hoa hồng 2.000 USD nên kẻ này ra sức tìm "hàng" cho công ty Lan Giang. Tổng số tiền Lan và đồng phạm thu của 101 người lao động là hơn 610.000 USD và gần 240 triệu đồng gọi là "học phí". Tuy nhiên, công ty Lan Giang không đưa được bất kỳ một người nào sang Hàn Quốc.
Hầu hết các nạn nhân của đường dây lừa đảo xuất khẩu lao động này là người dân đến từ Bố Trạch, một huyện nghèo của tỉnh Quảng Bình. Các nạn nhân cho biết, để có tiền cho bản thân hoặc con em họ đi xuất khẩu lao động, gia đình nào cũng phải đi vay mượn khắp nơi, thế chấp nhà cửa, tài sản để vay ngân hàng, nhà ít cũng 250 triệu đồng, người nhiều thì ngót nửa tỷ bạc. Nước mắt lưng tròng, một phụ nữ cho biết, chỉ vì muốn cho con đi sang Hàn Quốc lao động, gia đình chị đã phải thế chấp nhà đất cho ngân hàng, giờ nợ, lãi ngày một tăng không có tiền để trả.
Tại tòa, người ta còn nghe được câu chuyện về một thanh niên, nạn nhân trong vụ lừa đảo xuất khẩu lao động mà không khỏi xót xa. Anh này đã vay tiền để "chạy" đi Hàn Quốc, khi biết bản thân bị lừa cũng là lúc gia đình rơi vào cảnh "khuynh gia, bại sản". Nợ nần chồng chất, cuộc sống vợ chồng trở nên nặng nề, lúc nào cũng lục đục. Chán nản, anh bỏ vợ con lên rừng kiếm sống và chết nơi rừng thiêng nước độc hồi năm ngoái.
Phiên tòa đã khép lại, các bị cáo đã nhận những mức án thích đáng của pháp luật. Riêng đối với Lan "may mắn" thoát được hình phạt cao nhất do trước khi bị bắt, bị cáo có thai và sinh con trong thời gian tạm giam. Đó là sự khoan dung của pháp luật. Nhưng đằng sau những việc làm của Lan và đồng phạm gây ra, nước mắt của nhiều gia đình rơi xuống, là sự tan nát, lục đục, là nợ nần chồng chất. Và trên hết, niềm tin đổi đời chính đáng của nhiều người bị "đánh cắp".
Việt Dũng
