Vì em đã cho chị biết được tình yêu là gì. Chị cứ nghĩ rằng mình chẳng bao giờ mình biết đến. Em đã làm tôi yêu em nhưng tình yêu của tôi không đủ sức để có quyền giữ em lại. Tôi không được phép làm như vậy. Vì đối với em gia đình rất quan trọng những người đã sinh ra em nuôi nấng em nên người. Em phải trả công ơn đó. Có lúc tôi tự hỏi phải chăng em không yêu tôi. Và tôi đã tự dối lòng mình. Nhưng tôi tin tất cả những gì em nói với tôi. Đó là niềm tin tôi dành cho em. Và đó chính là tình yêu. Mọi người cứ bảo tôi là ngốc. Ừ mình ngốc thật . Em không biết được tình yêu của tôi dành cho em nhiều đến cỡ nào. Cảm ơm em cảm ơn tất cả những gì em đã mang đến cho chị. Em hãy sống thật tốt nhé và chị cũng vậy chị cũng sẽ sống thật tốt. Nếu thời gian có quay ngược thì tôi vẫn chọn em vẫn chờ em.10 năm và suốt đời. Tôi vẫn không hối hận những gì mình đã chọn. Hãy cố lên cố lên.Và hãy cười lên. Hạnh phúc đang ở phía trước.
mèo con