Con gái yêu dấu của bố!
Sáng sớm nay, bố thức dậy ngắm con mà thấy lòng xúc động quá. Thời gian trôi thật nhanh con nhỉ? Mới ngày nào bố mẹ còn mong chờ từng ngày, từng giờ để được gặp con. Mới ngày nào bố ẵm con lọt thỏm trong tay, cố gắng nâng niu giữ gìn, vậy mà giờ con đã chính thức được một tuổi rồi.
Một năm qua, từ khi có con, bố mẹ lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc. Bố mẹ thích mỗi ngày được ngắm con, được yêu thương chăm sóc con, được nhìn con khôn lớn. Và chính lúc đó là những giây phút êm đềm ngọt ngào nhất mà con mang đến cho bố mẹ, con yêu ạ! Từ lúc con đến bên bố mẹ là có biết bao nhiêu kỷ niệm, bao niềm vui, những lỗi lo và cả điều tuyệt vời. Bố đúc kết lại là "có con là điều kỳ diệu nhất mà bố từng biết được". Những gì về con, bố mẹ đều nhớ. Bố cố gắng ghi lại để sau này con đọc được, sẽ biết rằng bố mẹ yêu thương con đến nhường nào. Con mang lại nhiều hạnh phúc và biết bao xúc cảm cho bố mẹ như thế nào.
Bố nhớ lần đầu được ẵm con, một cảm giác hồi hộp, vui thích, nâng niu và hơi lo sợ. Bố không nghĩ con nhỏ xíu và nhẹ như vậy. Bố chỉ sợ đôi tay thô ráp của mình sẽ đánh rơi con xuống sàn hoặc làm con đau. Bố nhớ những ngày tháng đầu, con hay bị trớ, mà trời vào mùa mưa rét, nên nhà lúc nào cũng khăn áo phơi đầy ra, có khi phải hong trước máy sưởi để kịp khô.
Bố nhớ mấy tháng đầu con hay khóc quấy vào ban đêm, nên bà nội cùng mẹ con phải thay nhau ẵm con đi rong và phải nằm võng chứ không được nằm giường. Bố thì vụng về quá mà lại không biết hát ru, chứ không thì bố cũng tranh phần ru con ngủ. Bố chỉ phụ được vài việc thôi nhưng cũng vui và hạnh phúc lắm. Bố nhớ, con gái rất cứng rắn khi đi tiêm ngừa mũi 6 trong 1. Mặc cho các bạn khác trước đó khóc la, nhưng khi đến lượt thì con vẫn vui vẻ. Mũi kim cắm vào da thì con chỉ hơi nhăn trán lại chút và cho đến lúc rút kim ra, con mới nhìn lên oe oe như mách với bố. Khoảnh khắc đó đáng yêu quá con gái của bố.
Bố vui lắm khi nhìn thấy con ăn bữa ăn dặm đầu tiên. Con ăn mà mẹ đút không kịp là khóc, vì mẹ lần đầu cho con ăn nên tay chân còn vụng. Mẹ cứ để con há miệng chờ mãi mới được một thìa. Giờ bố nhớ lại thấy yêu sao khoảnh khắc đó. Những lần đầu đó của con, bố mẹ đều ghi lại qua những bức ảnh, video hay đoạn ghi âm thú vị, để sau này con được xem lại. Chắc con sẽ ngạc nhiên lắm nhỉ? Nghĩ đến điều đó thôi là bố đã thấy vui lắm rồi.
Lần đầu con biết lẫy, những chiếc răng đầu tiên nhú lên, cái Tết đầu tiên của con, lần đầu thấy con bò, lần đầu con đón Tết thiếu nhi, lần đầu con đi siêu thị, lần đầu con học đi... cùng nhiều lần đầu khác của con mà sau này bố mẹ và con sẽ cùng trải qua. Bố háo hức và mong chờ lắm con ạ. Giờ con đã biết gọi bà ơi, gọi gà, gọi mèo, suốt ngày tươi cười và đang chập chững những bước đi đầu tiên của đời con. Con đã biết nghe lời, biết nhìn cảm xúc của bố mẹ mỗi khi có hành động gì đó cần cân nhắc.
Bố mẹ yêu con biết bao khi mỗi lần đi làm về được ôm con vào lòng, thơm vào má, vuốt tóc và đưa con đi chơi. Con gái à, bố mẹ biết rằng chặng đường nuôi con, chăm sóc và dạy bảo con phía trước còn dài. Sau này con lớn hơn sẽ vào mầm non, tiểu học, trung học, rồi có thể học đại học, đi làm, lập gia đình... Thế nên, bố mẹ mong rằng với sự dạy bảo từ bố mẹ, con sẽ luôn thích nghi được với cuộc sống, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, sống chan hòa với bạn bè, lễ phép với người lớn, là người có đạo đức, có lý trí.
Điều bố mẹ mong mỏi nhất là được nhìn con khôn lớn khỏe mạnh, trở thành người có ích cho xã hội. Có những điều bố mẹ nghĩ quá xa nhưng đã là bậc làm cha mẹ ai cũng mong mỏi mọi điều tốt đẹp dành cho con cái của mình, và bố mẹ cũng không ngoại lệ. Bố biết nếu con người không trải qua sự rèn giũa sẽ không thể tốt hơn. Nên con cứ yên tâm là sẽ sớm cư xử chuẩn mực với cuộc đời, với mọi thứ. Sau này con không nên vì sự thoải mái, tiện ích của mình mà bỏ qua cảm nhận của người khác. Ra ngoài xã hội, con phải đặt vị thế cộng đồng lên trước nhất. Cái gì mình không muốn, đừng bắt người khác gánh chịu. Con cần hạn chế các hành vi tổn hại người mà lợi cho chính mình.
Con có thể giàu, cũng có thể nghèo. Giàu thì con hưởng, nghèo thì là do con chưa nỗ lực đủ. Con có thể cưới, có thể độc thân. Con có thể học cao tri thức, có thể lao động chân tay, miễn là một người tử tế trong xã hội, miễn bản thân con thấy vui vẻ hạnh phúc là được.
Bố cũng chẳng bắt con phải kế thừa ước mơ của bố mẹ. Nhiều người cứ muốn con cái mình sống với đủ thứ thành tựu, mà quên mất trước hết nó có vui không, có viên mãn với cuộc đời nó không? Con là do trời ban cho bố mẹ. Con là cái duyên của bố mẹ, nhưng phát triển thế nào, thành người ra sao thì một phần là do sự giáo dục của bố mẹ, còn lại là do số mệnh, do căn cơ tiền định của riêng con quyết định. Miễn sao con sống đúng đạo, hành vi đúng đức. Thế là được rồi.
Bố mẹ sẽ giúp con sớm nhận ra tiềm năng bản thân cũng như những giới hạn mà con cần phải vượt qua hay dừng lại. Rồi sẽ đến lúc con đủ 18 tuổi, khi đó con có thể tự quyết định cuộc đời mình, miễn là con phải tự giác làm việc chăm chỉ với đam mê cháy bỏng để đạt được điều đó. Con à, đừng để thời gian trôi qua vô ích. Hãy khám phá xa hơn cả đường chân trời ngoài kia, đừng lãng phí cuộc đời của con một phút nào. Vì khi con về già sẽ hối tiếc những ngày còn trẻ. Cứ cố gắng trải nghiệm càng nhiều càng tốt. Con cứ lao ra thế giới ngoài kia mà vùng vẫy, khám phá. Khi con cảm thấy sợ hãi, hãy nghĩ về bố, bố sẽ dẫn lối để con về nhà dù cho con có ở bất cứ nơi đâu. Rồi một ngày chúng ta sẽ bỏ lại tất cả thế giới ở phía sau, nên con hãy sống một cuộc sống thật đáng để ghi dấu con nhé.
Viết cho con đã khá dài và miên man nên bố sẽ dừng lại tại đây. Nhân dịp con gái của bố tròn một tuổi, bố chẳng mong gì hơn là mỗi sáng thức dậy thấy con ăn ngoan, ngủ ngoan, chơi ngoan. Như thế cũng đủ khiến bố mẹ đã yên tâm và hạnh phúc rồi con ạ. Bố mẹ chúc con mỗi ngày một lớn, sẽ xinh đẹp hơn, thông minh hơn, tự lập hơn và yêu bố mẹ nhiều hơn nữa con nhé. Bố mẹ yêu con nhiều!
Vũ Hồng Minh
|
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |