Mẹ viết những dòng này khi con trai bé bỏng đang say giấc ngủ. Ngắm nhìn đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi chúm chím còn vương những giọt sữa của con, mẹ chợt cảm nhận rõ ràng hơn hết thế nào là hạnh phúc của một người phụ nữ, một người mẹ trên thế gian này. Mỗi khoảnh khắc lần đầu của con cũng là những giây phút ba mẹ chưa bao giờ trải qua... Tất cả đều mang đến những bài học và niềm hạnh phúc không thể nào quên! ️
Mẹ còn nhớ lắm những tháng ngày bé con vừa đến bên mẹ, mẹ háo hức, lo lắng, vui mừng đến nhường nào! Trước khi có con, mẹ chưa chuẩn bị cho mình một chút xíu nào kinh nghiệm để làm mẹ cả! Ấy vậy mà khi biết được một sinh linh nhỏ bé đang ngày một lớn lên trên cơ thể mình, mẹ hiểu mình phải cố gắng thật nhiều, thật nhiều con ạ! Ba con khi ấy phải đi làm xa, một mình mẹ đi khám thai, một mình mẹ tâm tình với con mỗi đêm. Lúc ấy mẹ cũng có một chút tủi thân. Mẹ nhớ ba, mẹ mong 2 mẹ con mình được nhìn thấy ba, và ba ôm mỗi ngày!
Nghĩ vậy nên nhiều đêm mẹ lại rơi nước mắt! Dường như con trai còn bé tí mà hiểu được cảm nhận của mẹ nên đã lớn lên khoẻ mạnh mà không hành mẹ ốm nghén hay mệt mỏi gì! Chàng trai nhỏ kiên cường và mạnh mẽ hơn mẹ rất nhiều phải không nào? Mỗi khoảnh khắc bên con đều là những giây phút mẹ trân quý nhất, sợi dây liên kết tình mẫu tử như ngày một lớn dần lên! Mẹ cảm nhận được nhịp tim bé bỏng, cảm nhận những chuyển động đầy nghịch ngợm của con! Phải chăng bé con đang lộn nhào hay đá banh trong bụng mẹ?
Mẹ biết ba và mẹ rất may mắn khi có được con, hình hài và tiếng cười của trẻ thơ thật kỳ diệu! Nó xóa tan mọi mệt mỏi, xoa dịu mọi nỗi buồn! Ngày mẹ sinh con, ba cũng không kịp ở bên, ông bà đã được mẹ đến bệnh viện! Chưa bao giờ mẹ trải qua cơn đau thấu da thịt đến vậy! Mẹ cố gắng hít thở, không la hét để giữ sức đón con chào đời! Người đời có câu "Cửa sinh là cửa tử", người phụ nữ khi ấy phải tự mình vượt qua mọi nỗi đau để có thể đón lấy được hạnh phúc lớn lao! Đến khi cô y tá đặt con lên lòng ngực mẹ, mẹ vẫn chưa hết thổn thức, mọi cơn đau dường như tan biến hết, con yêu đang ở đây, đang kề da với mẹ, mẹ thấy đôi bàn tay bé xíu, cái đầu bé xíu, và tiếng khóc của con...
Buồn cười là lúc ấy mẹ rất mệt và buồn ngủ nhưng lại không muốn ngủ tí nào, mẹ muốn nhìn bé con lâu hơn nữa, ôm con vào lồng ngực...! Chào con yêu đến với cuộc sống này. Hoàng tử nhỏ vừa mang hạnh phúc và không quên dạy cho ba mẹ rất nhiều điều! Ba và mẹ vẫn không thể nào quên những tháng ngày đầu tiên của con, ba mẹ bỡ ngỡ với mọi thứ, làm thế nào để dỗ con nín, làm thế nào để ru con ngủ, làm thế nào để chăm sóc con! Mọi thứ cứ loạn cả lên!
Không ít lần mẹ tự trách mình quá bất lực khi không thể làm tốt mọi việc, mẹ vừa ôm con khóc trong lòng vừa khóc sưng cả mắt! Ba và mẹ cứ thế an ủi nhau, ba lau nước mắt cho mẹ và ôm 2 mẹ con mình vào lòng! Đến đây, mẹ phải cảm ơn ông bà nội ngoại và gia đình rất nhiều, nếu không có mọi người cùng san sẻ và giúp đỡ thì không biết ba mẹ phải làm sao để vượt qua tất cả! ️
Đến khi con tập lẫy, tập bò rồi tập đi, cả những tiếng gọi ba, gọi mẹ đầu tiên! Ba mẹ vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc đó. Mỗi ngày con lại lớn hơn một chút, hiểu chuyện hơn một chút, biết nhiều hơn một chút. Khi nhìn ngắm con yêu khoẻ mạnh, vui đùa, dường như mọi mệt mỏi, lo toan của ba mẹ đều tan biến hết! Trẻ con đúng là món quà tuyệt vời nhất trên thế giới này! ️
Con có nhớ những lời mẹ hay hát ru con không? "Đây là mặt đất, đây là trời cao, đây là nơi đã sinh ra con..." Chính nơi đây, trong vòng tay của ba mẹ và gia đình, con đã sinh ra, đã đến với thế giới tươi đẹp này! Mẹ và ba chẳng dám ước mong gì cao sang, chỉ mong hoàng tử bé luôn mạnh khoẻ, luôn vui vẻ và hạnh phúc! Khi con khôn lớn, trưởng thành, hãy trở thành một người có ích, một người biết yêu thương và chia sẻ! Chỉ có như vậy cuộc sống của chúng ta mới thật sự ý nghĩa
Xin cám ơn Con Cưng đã mang đến cơ hội để ba mẹ được chia sẻ cảm xúc về những khoảnh khắc đầu đời đầy ý nghĩa cùng con yêu!








Vũ Thị Hồng Phương
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |
