![]() |
Một tối đầu tháng 1, hai anh Trần Văn Thanh và Nguyễn Văn Lâm (cùng 28 tuổi) ngồi uống rượu tại quán ở thị trấn Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên nhậu bàn kế bên gây sự. Họ cho rằng hai anh khiêu khích khi “nhậu say mà còn cụng ly cho lớn”. Chúng dùng vỏ chai bia ném qua bàn của Thanh và Lâm khiến đồ ăn văng tung tóe. Hoảng sợ, hai chàng trai bỏ chạy, chúng đuổi theo ra tận đường. Lát sau thấy chúng bỏ đi, hai anh trở lại quán lấy xe thì phát hiện chiếc Dream để trước cửa đã không cánh mà bay. Sau khi được tin báo, công an huyện Thuận An nghi vấn đây là vụ dàn cảnh cướp xe. Qua truy xét, cơ quan điều tra bắt Võ Minh Luân (17 tuổi), Trần Quang Chung (30 tuổi), Nguyễn Tấn Tài (35 tuổi). Theo lời khai của 3 người, trước khi gây án, chúng phân công Tài và Luân có nhiệm vụ dùng vỏ chai bia ném, đánh đuổi anh Thanh và Lâm ra ngoài để tên Chung cùng hai người khác (đang bị truy bắt) lấy cắp xe đi tiêu thụ. Một vụ cướp cũng có “kịch bản” tương tự mà nạn nhân là chị Lê (23 tuổi, nhân viên bảo vệ của một công ty ở Đồng Nai). Chiều 2/1, một thanh niên đi bộ tới cổng công ty xin vào tìm người nhà. Chị Lê không đồng ý thì người này xin gọi nhờ điện thoại vào cho người thân vì có việc gấp. Việc gọi không thể thực hiện vì công nhân đang vào ca. Người thanh niên xin chị Lê nháy máy vào điện thoại di động của người nhà anh ta. Tin lời, nữ nhân viên bảo vệ thực hiện theo, bất ngờ anh ta chộp lấy điện thoại của chị Lê bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy chờ sẵn phóng đi. Khi bị công an bắt, kẻ cướp khai tên Nguyễn Văn Huấn, 43 tuổi, còn người cầm lái là anh Đỗ - hành nghề xe ôm. Anh Đỗ cho biết, Huấn thuê anh chở để đi đòi nợ. Vì vậy khi Huấn chạy ra và giục “tôi lấy tiền con nhỏ đó rồi, anh chạy lẹ không tụi bạn nó là vệ sĩ ra đánh mình” thì anh Đỗ chỉ còn biết rồ ga chạy bán sống bán chết. Khi tên cướp điện thoại bị đuổi bắt tại trận, anh Đỗ mới biết mình bị quả lừa. Khi đến gần "điểm hẹn", Nhân và Thuận chặn anh Trung lại đánh, sau đó cướp xe tẩu thoát cùng cô gái. Ngoài những kịch bản dàn dựng toan tính sẵn, các băng nhóm côn đồ còn sử dụng màn khống chế, uy hiếp tinh thần nạn nhân để cưỡng đoạt hoặc trấn lột tài sản. Tối 29/12/2007, chị Cao cùng người anh trai đang ngồi trong phòng trọ ở ấp 1B, xã An Phú, huyện Thuận An, Bình Dương thì bất ngờ bị 4 người xông vào dùng dao khống chế bắt Cao chở tới quán cà phê. Tại đây, chúng điện thoại cho Phương (chị gái của nạn nhân) đến quán nói chuyện với lý do Cao đang thiếu tiền họ. Để đưa em mình về, chị Phương phải giao 1,2 triệu đồng giao cho chúng. * Tên một số nạn nhân đã thay đổi (Theo Công An TP HCM) |