Tác giả Richard Carlson và Kristine Carlson đã viết cuốn sách Vitamins for souls: Hugs (dịch: Những vòng tay ấm) để cho chúng ta thấy một vòng quay vô tận của cuộc sống mà ở đó, khi bước ra và ngoảnh đầu lại, ta sẽ thấy mọi điều xảy ra thật tuyệt diệu.
Hẳn rằng ai cũng có lúc cảm thấy mình như một chú chuột hamster đang chạy trong chiếc lồng quay vô tận. Ta cứ chạy vòng vòng mãi mà không tìm thấy lối ra. Nhưng hôm nay, bạn vừa nhảy ra khỏi vòng quay ấy! Bạn bỏ lại sau lưng những chồng bát đĩa chưa rửa để chạy đến với một người bạn đang cần một bờ vai nương tựa. Hoặc có thể, bạn rời sở làm sớm hơn thường lệ, dù trên bàn làm việc của bạn còn chất đầy giấy tờ đang chờ xử lý, để đi mua quà Giáng sinh cho bọn trẻ sống trong ngôi nhà mở dành cho phụ nữ và trẻ em dưới phố?
Bất kể bạn đã làm gì cho người khác thì tất cả đều thật tuyệt. Bạn đánh đổi những việc cần làm ngay của mình cho những điều ý nghĩa hơn. Và bạn đã nhận ra một điều kỳ diệu chính là ở chỗ bạn đã quên mình để sống vì người khác, họ là những người kém may mắn hơn bạn.
Chẳng có chuyện gì đáng sợ cả. Trái đất này vẫn không ngừng vòng quay vô thường của nó. Chẳng có thảm họa thiên nhiên nào xảy ra do bạn đã thay đổi kế hoạch của mình cả!
Rồi bằng cách này hay cách khác, bạn thấy mình đã làm được điều đó và nhận ra nỗ lực đó của mình thật đáng quý biết bao. Thế mới biết, bạn chính là người thực sự cần cuộc hành trình này - hơn cả người đã mời bạn cùng tham gia. Và chắc chắn, điều đó sẽ thú vị hơn nhiều so với việc cứ cắm đầu chạy mãi trong một vòng quay vô tận.
Thục Yên