Bom... tin nhắn
Vụ việc đầu tiên gây xôn xao dư luận cũng như làng bóng đá Việt Nam cách đây tròn 6 năm. Khi đó, ông Dido - HLV người Brazil còn là HLV trưởng đội tuyển và U23 Việt Nam.
Trong làn sóng phản đối HLV này của các CĐV Việt Nam, một sự kiện động trời đã xảy ra là điện thoại di động của ông Dido một ngày bất ngờ nhận được tin nhắn sặc mùi khủng bố: "Về nhà ngay cả nhà mày đang giãy chết".
Hoảng sợ và hoang mang tới mức ông Dido phải nhờ tới cơ quan công an nhưng cuối cùng tác giả của tin nhắn ấy lại không phải từ một người hâm mộ cuồng tín mà là một lái xe... taxi.
Chuyện là sau khi ông Dido gọi taxi, anh tài xế đã lặn lội lên tận Nhổn đón khách mà chẳng thấy, bực quá bèn nhắn tin lại số máy đã gọi cho mình để... bõ tức.
Trước thềm Tiger Cup 2004, HLV Tavares liên tục phải chịu đựng những tin nhắn từ số máy lạ, chất vấn về công việc huấn luyện của ông. Thậm chí, chủ số máy lạ này còn đòi chỉ đạo chiến thuật cho HLV trưởng đội tuyển.
Số lượng tin nhắn nhiều như... dội bom khiến ông thày người Brazil mất ăn mất ngủ, tóc bạc trắng chỉ trong vài ngày nhất là khi HLV Tavares đang phải chịu nhiều sức ép về thành tích của đội.
Không chỉ những HLV ngoại mà cả những quan chức nội cũng bị "dội bom" kiểu này. Chẳng hạn như ông Nguyễn Sỹ Hiển khi còn làm trưởng đoàn đội tuyển Việt Nam từng nhận tới... 600 tin nhắn chỉ trong một ngày với những thắc mắc của người hâm mộ tại sao loại Văn Quyến.
Nhớ lại cuộc "đại phẫu" của SLNA năm 2004, lãnh đạo sở TDTT Nghệ An và HLV Thành Vinh liên tục bị đe dọa bằng tin nhắn. Đó là những dòng tin kiểu như "Ông nghĩ có thể cải tổ được SLNA à? Hậu quả sẽ rất lớn. Ông sẽ mất chức Giám đốc Sở, còn con ông thì...". Thậm chí khi đã chuyển khỏi SLNA, ông Vinh còn thường xuyên bị dựng dậy lúc nửa đêm chỉ vì những tin nhắn "bẩn".
Còn trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi hiện nay cũng thường xuyên than thở vì phải nhận quá nhiều tin nhắn, điện thoại mỗi khi xử lý một vụ việc gì đó ở V-League như sự cố sân Thanh Hóa, vụ việc ở sân Chi Lăng và mới đây là vụ việc ở sân QK7.
Ngay cả những việc tưởng chừng như chẳng liên quan gì như vụ vé ở AFF Cup năm ngoái, ông Khôi cũng than phiền là "cháy cả pin điện thoại" vì những cuộc gọi và tin nhắn chất vấn.
Rải thư bẩn và đồ... cúng tế
![]() |
Nội dung tờ rơi ở trụ sở VFF. |
Có lẽ chưa thỏa mãn với những vụ rải thảm tin nhắn, nhiều CĐV đã bắt đầu dùng chiêu mới là... rải thư bẩn. Phong trào này có nguy cơ nở rộ và rất đáng phải lên án, ngăn chặn.
Bắt đầu bằng những lá thư ngỏ rải xung quanh đại bản doanh của đội SLNA tố cáo nhiều trụ cột của CLB bán độ cho Hòa Phát và "xã hội đen" lấy 40 triệu USD. Nội dung những thư ngỏ này còn xúc phạm danh dự, gia đình cầu thủ.
Khi vụ ở SLNA chưa lắng xuống, đến lượt chính trụ sở VFF bị rải bom thư của những kẻ tự nhận là Hội CĐV Thanh Hóa để phản đối quyết định của BTC xung quanh sự cố sân QK7.
Ở Nghệ An mấy năm trước, các cổ động viên quá khích còn mang đồ cúng tế đến vứt cả vào nhà Giám đốc Sở TDTT, hay đột nhập vào phòng Chủ tịch CLB lục tung đồ đạc.
"Chiến đấu" trên mạng
Hiện nay, mỗi CLB thường có một hội CĐV và một vài website của người hâm mộ để bày tỏ cảm xúc của mình với đội bóng. Tuy nhiên, những cảm xúc ấy đôi khi đã trở nên quá đà và chính những diễn đàn của CĐV trở thành nơi đấu võ mồm.
Khi BTC V-League 2007 ra quyết định về sự cố tại sân QK7, nhiều CĐV đội TMN.CSG đã tỏ ra không phục. Tìm trên diễn đàn của tmn-csgfc.com.vn có quá nhiều những bài viết kích động trên diễn đàn.
Chẳng hạn một CĐV "ảo" của TMN.CSG kêu gọi: "Mai mốt canh mấy ổng (quan chức VFF) mình mướn người... chém chết. Cứ suốt ngày xử ép bóng đá Sài Gòn nên làm gì bóng đá của chúng ta không đi xuống?".
Thậm chí có bài viết nhục mạ Trưởng ban Kỷ luật Nguyễn Hải Hường hay có hooligan bức xúc tới mức lấy luôn tên của trưởng BTC giải Dương Nghiệp Khôi để đăng đàn. Tuy nhiên, nick duongnghiepkhoi sau đó đã bị khóa.
Không chỉ phản ứng với BTC giải, fan TMN.CSG trên diễn đàn còn có màn đấu khẩu quyết liệt với fan Thanh Hóa bằng những ngôn ngữ mà không thể kể ra đây.
Trên website của Hội CĐV Thanh Hóa, đáng ngạc nhiên là dù mới lên hạng nhưng CĐV Thanh Hóa lại chơi khá sang với hai wesite thanhhoafc.net và thanhhoafc.com. Cuối cùng, admin phải ra tay khóa những bài viết quá kích động trên các website này lại.
Hooligan quậy phá trên khán đài đáng bị lên án và những hooligan “ảo” chuyên giấu mặt sử dụng những công cụ như tin nhắn, thư nặc danh, nick “ảo” trên các diễn đàn cũng rất cần phải lên án mạnh mẽ.
Những hành động ấy không thể chấp nhận được chắc chắn sẽ làm hình ảnh của CĐV Việt Nam bị méo mó, nhất là khi sự kiện lớn ASIAN Cup đang đến gần.
(Theo Tiền Phong)