Ngày 25/6 trên đường ra quê Thành đã bị va vào chiếc xe ôtô tại Quảng Trị, làm gãy hẳn cả xương ống chân lẫn xương đùi trái. Từ ngày tập trung cho đến chiều 4/7, cứ đầu buổi thi taxi chở Thành từ bệnh viện đến thẳng phòng thi, Thành được ba người khác trong gia đình bế vào đúng vị trí riêng tại cánh gà của phòng thi.
Chuyển phòng thi vì một TS
Thí sinh Lê Minh Duy đang được trật tự viên Trần Duy Hoàng giúp đỡ vào chỗ ngồi để làm bài thi môn lý trắc nghiệm tại HĐT Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP HCM) 13h35 chiều 4/7.
Để đến được phòng thi, bạn của Duy là Nguyễn Lữ Trường đã tận tình đưa đón Duy trong các buổi thi.
Duy thi vào ngành công nghệ thông tin và tin tưởng mình sẽ đậu. Khi biết Duy bị liệt, ĐH Khoa học tự nhiên đã chuyển Duy xuống phòng thi ở gần cổng để Duy thuận tiện hơn.
(Theo Tuổi Trẻ)