Ngủ ở 'thành phố không bao giờ ngủ' Kyoto của Nhật Bản lúc 1h sáng nhộn nhịp xe cộ như giờ cao điểm. London 23h đêm các bến tàu vẫn không hề vắng khách. Và tới 4h sáng thì nhiều nơi vẫn sáng đèn. Taxi ở Macao hoạt động mạnh nhất vào lúc 2h sáng. Các tòa cao ốc ở Melbourne, Australia sáng rực đèn vào 2h sáng. Quảng trường Thời đại ở New York, Mỹ đông đúc người tụ tập lúc 23h khuya. Và đường phố New York cũng chẳng vắng hơn là mấy lúc 2h sáng. Nếu bạn nghĩ đây là thánh địa Mecca của Ảrập lúc chập tối thì bạn đã nhầm, chính xác lúc này ở Mecca là 2h sáng. Thượng Hải nhìn từ cao ốc chọc trời 22h khuya. Còn đây là Thượng Hải với góc nhìn từ đường cao tốc trên cao lúc 3h sáng. 23h mới là giờ người dân và khách du lịch ở Valencia, Tây Ban Nha đi ăn tối. >> Xem tiếp Hà Đan (theo Buzzfeed)