HLV Trang Văn Thành của U19 Đồng Tháp từng bóp cổ trọng tài, HLV Vũ Hồng Việt U17 Hà Nội T&T dính đến vụ đánh nhau với tài xế taxi sau giải đấu toàn quốc, HLV Võ Quốc Ninh của U15 Kiên Giang chỉ đạo học trò “đá rắn, lấy hết thẻ đỏ cũng được”… là những tai tiếng của nhiều HLV đội trẻ gần đây.
Một chuyên gia lão làng nhận xét: “Làm bóng đá trẻ không hề dễ và cần học hỏi, tích lũy rất nhiều. Công việc đòi hỏi ở người thầy khả năng sư phạm, tính kiên nhẫn, điềm đạm, thương trẻ em và đặc biệt là có tư cách. Nói tư cách có thể hơi quá, nhưng các yêu cầu bắt buộc như HLV đó không có hình xăm, không hút thuốc lá phì phèo khắp nơi, không bia bọt mất kiểm soát, nói năng bậy bạ… Những hành vi của người thầy lúc này dễ bị các em bắt chước rồi theo luôn suốt cuộc đời”.
Câu chuyện của HLV U15 Kiên Giang Võ Quốc Ninh chỉ trích trọng tài trên sân, chỉ đạo học trò kiểu cay cú ăn thua “đá rắn vào, lấy hết thẻ đỏ cũng được” không phải là hình ảnh xấu xí đầu tiên liên quan đến HLV các đội trẻ. Năm 2010, HLV Trang Văn Thành của U19 Đồng Tháp từng…bóp cổ trọng tài chính Ngô Đức Việt sau khi trận đấu kết thúc vì cho rằng trọng tài ép đội ông trong trận thua 0-1 trước Quảng Ninh.
Kết quả, ông Thành bị cấm hành nghề 18 tháng và phạt 10 triệu đồng. Ngoài ra, có thêm 4 cầu thủ của Đồng Tháp là Nguyễn Trần Bảo Trung, Nguyễn Thanh Hiển, Nguyễn Tuấn Vũ, Nguyễn Thanh Định bị phạt mỗi người hai triệu đồng vì cùng thầy của mình lăng mạ trọng tài.
Năm 2012, ông Thành trở lại với vai trò HLV CLB Đồng Tháp dự V-League sau khi HLV Công Lộc chia tay đội. Tuy nhiên, sau chuỗi thành tích không như mong đợi ông phải nhường ghế lại cho HLV Trần Công Minh ở cùng mùa giải. Đồng Tháp xuống hạng Nhất trong năm này. Ông Thành trở lại công tác đào tạo trẻ.
Mới nhất, cuối tháng 7 vừa qua, HLV Vũ Hồng Việt cùng trợ lý Lê Quang Kiên của U17 Hà Nội T&T dính đến vụ đánh hội đồng tài xế taxi Nguyễn Hữu Phi vì mâu thuẫn khi đi đường. Câu chuyện xảy ra vào nửa đêm sau khi trận đấu chung kết U-17 quốc gia giữa Hà Nội T&T và PVF diễn ra tại Huế. Sau khi nhận lỗi và hòa giải, đền bù thiệt hại cho tài xế taxi, hai HLV của U17 thủ đô mới được cùng đội trở về Hà Nội để tiếp tục nhận những án phạt nội bộ của đội bóng chủ quản.
Những câu chuyện trên vẫn còn nóng hổi thì ngày 5/8, HLV Võ Quốc Ninh của Kiên Giang dính đến việc chỉ đạo cầu thủ đá xấu, thậm chí theo ban huấn luyện U15 Đồng Tháp là chỉ đạo “đá gãy chân cầu thủ đối phương”. U15 Kiên Giang đá 3 trận, nhận đến 6 thẻ đỏ để trở thành đội bóng trẻ có số thẻ đỏ cao kỷ lục ở Việt Nam tại một giải đấu.
Ông Dương Văn Hiền - cựu còi vàng Việt Nam - hiện tham gia cố vấn cho các giám sát ở vòng loại U15 toàn quốc, bảng D (diễn ra ở Đồng Nai) cho biết: “Tôi là người chứng kiến trận đấu giữa U15 Kiên Giang và Đồng Tháp. HLV của Kiên Giang để lại hình ảnh quá xấu xí. Tôi và các giám sát cũng sẽ có báo cáo để VFF đưa ra những hình thức phạt phù hợp, đủ sức răn đe.
Trước giải, khi họp với các đội, tôi cũng có trao đổi với các thành viên ban huấn luyện rằng đây là giải trẻ, tính gương mẫu, chuẩn mực phải đưa lên hàng đầu. Các em còn quá trẻ nên người lớn cần chú ý đến tác phong, đặc biệt là những phản ứng. Không ai cấm các anh phản ứng nhưng tất cả phải có quy trình chứ đừng để sau này các em bắt chước theo”.
Chiều nay, có thể VFF sẽ đưa ra kết luận sau khi nhận đầy đủ báo cáo của giám sát.
Ngọc Hà