Ở tuổi 32, làm nhân viên phiên dịch cho công ty nước ngoài tại Sài Gòn, bạn bè ai cũng có nơi có chốn, Hiền cũng mong Vinh, trưởng phòng của một công ty liên doanh, nhanh chóng ngỏ lời để hai người kết hôn. Yêu nhau 3 năm, chưa một lần Hiền phải phiền lòng, anh chiều cô mọi chuyện và "khoản kia" cũng không chê thể vào đâu được. Với cô, Vinh tốt hơn bất kỳ một người đàn ông nào trước đây dù chưa lần nào anh chủ động dẫn Hiền đi giới thiệu với bạn bè hay gia đình.
Những lúc Hiền bày tỏ nỗi băn khoăn về chuyện đó thì Vinh lại đưa ra lý do chưa muốn mất đi khoảnh khắc tuyệt vời như bây giờ. Anh đang chuẩn bị mọi thứ để cô không gặp khó khăn gì khi về ra mắt và muốn cuộc sống sau này được dễ chịu.
Tin vào những điều anh nói là vì tương lai của hai đứa cô cố gắng đợi 3 tháng, theo cái hẹn của Vinh. Nhưng 5 tháng trôi qua, Vinh vẫn chưa đả động gì đến chuyện ra mắt của hai gia đình, Hiền bắt đầu giận dỗi và đòi chia tay với mục đích để Vinh phải tiến hành nhanh hơn.
Sự đời chẳng học hết được chữ ngờ, khi cô vừa nói chia tay thì Vinh cũng chẳng cần níu kéo mà thản nhiên đồng ý luôn. Anh nói: "Anh đã làm em quá khổ rồi, anh không mang lại hạnh phúc cho em được. Em sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn".
Thế là kết thúc, nhẹ nhàng đơn như cơn gió thoảng qua nhưng lại làm cô đau khổ, dằn vặt dù Hiền là người chủ động khơi mào. Không bằng lòng với lý do Vinh đưa ra, Hiền thuê thám tử theo dõi.
Thông tin đưa về làm Hiền shock nặng. Vinh đang chuẩn bị cưới vợ, cô bạn gái đã yêu cách đây 3 năm, vừa đi tu nghiệp bên Pháp về. Thời gian quen Hiền cũng chính là thời gian cô gái kia bắt đầu đi Pháp.
Biết mình đã bị một kẻ Sở Khanh lừa gạt nhưng Hiền vẫn nhớ tới Vinh đến tuyệt vọng. Càng giận Vinh thì cô càng nhớ và yêu anh hơn. Nhiều lần nhắn tin gọi điện Vinh đều tắt máy. Anh kiên quyết không gặp bao nhiêu thì Hiền lại đau khổ bấy nhiêu.
Đã nhiều lần Hiền cắt cổ tay và uống thuốc ngủ tự tử nhưng đều được người nhà kịp thời đưa đi cấp cứu. Sự dày vò đã khiến Hiền suy sup hoàn toàn và phải tìm đến sự hỗ trợ về tâm lý. Không ai biết sau bao lâu cô sẽ bình phục và ở cái tuổi 32 Hiền sẽ ra sao.
Khác với Hiền, Minh Duyên, 27 tuổi, có cửa hàng thời trang trên phố Huế lại có bản lĩnh hơn rất nhiều khi bị lâm vào hoàn cảnh tương tự. "Bén duyên" với Cường, chủ thầu xây dựng, 35 tuổi, quê Lạng Sơn, hai người cũng đã có 2 năm mặn nồng với cuộc sống "già nhân ngãi non vợ chồng".
Yêu nhau là vậy nhưng Cường chưa bao giờ đề cập đến chuyện gia đình hay tương lai. Khá lõi đời, Duyên cũng chẳng khó khăn gì để nhận ra sự bất ổn ở Cường. Thuê người điều tra, 2 ngày sau mọi thông tin chính xác được chuyển về. Cường đã có vợ và hai con ở Lạng Sơn vì thế chuyện "tình tang" với Duyên chỉ mang tính tạm bợ.
Có chứng cớ rõ ràng, không chịu bị lừa dối, Duyên thuê hẳn đầu gấu đến quậy phá nơi Cường đang ở, làm chủ nhà phát khiếp và yêu cầu chấm dứt ngay hợp đồng thuê nhà.
Chưa hả giận, Duyên đòi Cường bồi thường "tuổi xuân" trong 2 năm, nếu không sẽ cho vợ con ở nhà biết mọi chuyện. Cô yêu cầu 60 triệu không thiếu một xu, giao tiền đúng hạn, nếu không mọi chuyện sẽ được phơi bày.
Cường không ngờ cô gái Minh Duyên ngày nào anh thấy dịu dàng và đáng yêu đến vậy, nhưng giờ lại trở nên đáng sợ đến thế. Tình cảm nồng nhiệt và tình yêu cô dành cho anh có lẽ đã biến thành thù hận.
Cường không dám nói một câu, chạy tiền để mong mọi chuyện sẽ xuôi, nếu không vợ anh biết được thì gia đình tan nát. Nhưng khi mới chạy được một nửa số tiền, Duyên cho là Cường giở mánh, đã nhanh chóng đưa mọi thông tin về mối quan hệ về quê cho vợ con Cường biết.
Từ Lạng Sơn nghe tin chồng lang chạ, vợ Cường thuê hẳn chuyến xe cùng một vài người xuống Hà Nội để dằn mặt chồng và người tình một phen. Vụ đánh nghen xảy ra, cả 3 cùng bị bắt vào đồn công an, Duyên vẫn hả hê vì Cường bị vợ đánh thâm tím mặt mày. Cô cứ ngồi cười một mình và miệng lẩm bẩm: “Cho mày chết”.
"Công ty chúng tôi đã tư vấn trực tiếp rất nhiều ca tương tự như hai trường hợp trên. Việc này thường xảy ra khi mối quan hệ của hai người đã kéo dài khá lâu, nhưng phía nam giới không hề có một dự định nào tương lai. Phía nữ tự mình chủ động tìm ra sự thật, khi biết bị lừa dối chừng ấy thời gian thì tâm lý chung là họ bị sốc.
Để tránh trường hợp này diễn ra với mình, các chuyên gia tâm lý thống nhất cho rằng, mọi mối quan hệ khi đã đi đến tình yêu, các cô gái nên thẳng thắn trao đổi với đối tác, những mong muốn và suy nghĩ của mình. Cần phải lý trí hơn trong chuyện tình cảm, hãy tìm hiểu thật kỹ đối phương khi nhận lời, không nên nhận lời yêu khi trong lòng vẫn đang còn những dấu hỏi.
Nếu đã rơi vào tình cảnh như vậy, các bạn gái nên chuẩn bị tâm lý cho mình, không nên tự đẩy mình vào đau khổ và tuyệt vọng. Xem xét điều gì cần nhất cho mình lúc này, sự đau khổ, tuyệt vọng hay cố gắng vượt qua để có hạnh phúc trong tương lai.
Nếu cần bạn cũng có thể tìm đến chuyên gia tâm lý để được giúp đỡ, hoặc tìm một người thân, đáng tin cậy để được chia sẻ", chuyên gia tư vấn tâm lý gia đình công ty An Việt Sơn, số điện thoại nóng 1900 58 58 86 đưa ra ý kiến.
Ngọc Minh