Năm thứ nhất, với số tiền 1 triệu đồng/tháng của gia đình gửi cho, Minh sống rất thoải mái nhưng kể từ khi bước vào năm thứ hai, tháng nào cậu cũng loay hoay moi thêm viện trợ cho mình. "Có gì đâu, mấy chầu cà phê sáng trưa chiều tối với đám bạn chí cốt. Thỉnh thoảng, thứ bảy, chủ nhật dẫn bạn gái đi xem phim, cao hứng một chút thì tạt ngang mấy shop, làm đại vài ba cái áo...". Toàn bộ chi phí đó đều do gia đình cậu chắt bóp gửi lên. Còn Minh vẫn hồn nhiên: "Ở dưới quê, ba má tôi có thiếu tiền ăn thì chạy ra sau nhà hái bầu, hái bí là xong…".
Cùng "hoàn cảnh" với Minh, Xuân Trang (sinh viên năm 2 Đại học dân lập Hùng Vương) lại bị thâm hụt "ngân quỹ" vì giá cả của quần áo, giầy dép và điện thoại tự dưng biến đổi liên tục. Mới hôm qua, chiếc Samsung A800 còn ra dáng thì hôm nay đã trở thành lỗi mốt. "Nghèo thì nghèo, nhất định không để mất phong độ". Thế là, Trang đành chấp nhận vài tháng tiện tặn để lấy cái V200 và nàng suốt ngày hí hửng với các tin nhắn thay... cơm. Xài tiền mượn tất nhiên là không thẳng tay được rồi nhưng có còn hơn không nhưng đối với nàng thì tiết kiệm là điều không thể làm được vì "tiền lương" hàng tháng thấp quá mà chi phí lại cứ tăng vèo vèo. Kết quả là khi kỳ thi tới, Trang bị cấm thi chỉ vì món nợ học phí to đùng.
Có không ít những sinh viên nghèo dấn thân vào "công cuộc yêu đương" thời đại học. Và dĩ nhiên, họ phải è cổ gánh tình phí. Tuấn Trung (sinh viên năm 3, Đại học Bách khoa ) rất hồn nhiên nói với Sài Gòn Tiếp Thị: "Thay vì ngày trước một tháng xài 900.000 đồng thì khi có người yêu, mình xin thêm 300.000 đồng nữa, coi như tiền phát sinh cho học tập".
Để trụ vững trước sự phát sinh quá mức chi tiêu của mình, V.Dũng (sinh viên năm 4, Đại học Mở - bán công TP HCM) đã có gần 4 năm kinh nghiệm. Nghe qua cứ tưởng Dũng có bí quyết gì ghê gớm lắm nào ngờ … "cực kỳ dã man". Tháng nào Dũng cũng viết thư về nhà than thân trách phận về những ngày ăn mì gói trừ cơm, đến nhà sách đọc sách ké, tài liệu tham khảo không đủ tiền mua... làm cho cả nhà cứ tăng trợ cấp đều đều. Trong khi ấy, Dũng lại cho rằng: "Bình thường thôi, mai mốt ra trường kiếm tiền lại mấy hồi".
Không "giật" được tiền nhà thì xoay tạm tiền chùa! Thế nên ngày càng hay gặp những sinh viên bỏ học để trốn chủ nợ hoặc bị chủ nợ tróc nã đến tận lớp học để rồi nhận quyết định kỷ luật hoặc đình chỉ học tập của trường. Cơn lốc hưởng thụ của giới trẻ có vẻ như không từ một ai...