Akshara Ashok - một họa sĩ người Ấn Độ - đã vẽ tranh về những nỗi khổ không tên mà con gái thường xuyên phải đối mặt trong cuộc sống.
Cơ thể uể oải và mệt mỏi mỗi khi 'đến tháng'.
Con gái dễ chọn sai quần áo khi mua hàng online vì không hiểu về vóc dáng của mình.
Thường lấy lý do bận bịu để tránh đi chơi vào cuối tuần nhưng cuối cùng chỉ là bận ngủ.
Bạn rất dễ trở thành thảm họa thời trang nếu không mua đúng size quần hoặc không biết cách phối đồ.
Thường chọn đồ lót tối màu để trông đỡ bẩn mỗi khi lười giặt đồ.
Con gái thường rất thích đi làm móng. Nhưng có hai lý do điển hình khiến họ từ bỏ việc này, đó là không tự tin vào bàn tay của mình và lười giữ gìn bộ móng mới.
Vòng hai là nỗi lo thường trực của nhiều cô gái. Việc có vòng eo 'bánh mì' đôi khi khiến họ khó xử vì bị hiểu nhầm đang mang bầu.
Tẩy lông lần đầu tiên là một trải nghiệm khó quên. Nhiều cô gái vì tin lời quảng cáo hoa mỹ mà mua phải những sản phẩm hoặc dụng cụ tẩy lông không hiệu quả.
Cánh mày râu không hiểu được vì sao một bộ bikini của phụ nữ lại có thể đắt gấp chục lần quần áo thông thường.
Thấy mannequin mặc đẹp nên mua luôn, không nghĩ ngợi gì và cái kết...
Dễ mắc lỗi nghiêm trọng về nội y khi mặc áo hai dây hoặc các trang phục sexy khác.
Kích cỡ và kiểu dáng của đồ lót đôi khi không giống hình ảnh quảng cáo.
Mỹ Huyền (Theo Bright Side)