Người phụ nữ tên C. ấy trông khá dịu dàng. Ngược lại, hình ảnh người chồng của chị - bị cáo Đ. - lại hoàn toàn tương phản. Đ. chỉ thích giải quyết vấn đề với vợ con bằng đánh đấm mỗi khi có chuyện bực mình. Không chịu nổi tính khí của chồng, chị ẵm con về nhà mẹ đẻ, tính chuyện ly dị nhưng chưa kịp làm việc đó, tai họa đã ập xuống. Không thuyết phục được vợ quay về nhà, Đ. lại dùng bạo lực. Và hậu quả của lần điên loạn này của anh đã khiến cho đứa con phải nhận lãnh 3 nhát dao oan nghiệt khi chạy đến ôm cha. Trong lúc đứa con đau đớn nằm đó, không những Đ. không dừng tay để cứu giúp mà tiếp tục cầm dao tấn công vợ và mẹ vợ cho đến khi cả hai người này bị thương nặng mới thôi. Tại tòa, Đ. biện minh: "Bị cáo thuyết phục hoài nhưng vợ bị cáo vẫn không nghe, vì thương vợ quá nên bị cáo mới làm vậy... (?)". Rất may sau cơn thập tử nhất sinh, cả 3 nạn nhân vẫn còn sống sót và có lẽ vì thế mà Đ. đã không phải nhận hình phạt cao nhất là tử hình. Thời gian dài dằng dặc của mức án chung thân mà tòa án tuyên phạt có thể đủ cho Đ. có cơ hội sám hối nhưng cũng bắt đầu từ đây cuộc sống mẹ con chị C. đã rẽ sang một hướng đi khác đầy nhọc nhằn của một gia đình không có trụ cột...
Chị H. cũng là một người vợ đã bị chồng xuống tay thật tàn nhẫn vì ghen tuông. Chỉ có sự may mắn mới giúp cho chị còn sống sót. Tất cả cũng chỉ vì mọi sự cố gắng của chị không được chồng và mẹ chồng thừa nhận và luôn xem chị như một người ăn kẻ ở. Chị nức nở kể: "Làm vợ ảnh có sung sướng gì đâu, hết mẹ chồng rồi đến chồng hiếp đáp". Vậy mà chỉ vì một chút nghi ngờ, bị cáo đã dùng dao chém thẳng vào đầu vợ. Tại tòa, bị cáo thừa nhận nhát dao nọ có thể lấy đi tính mạng chị H. nếu chị H. không được cấp cứu kịp thời. Bị cáo lại biện minh: "Do bị cáo quá yêu thương vợ, do quá ghen tuông nên không kìm chế được bản thân". Mức án 8 năm tù dành cho người chồng đã khép lại phiên tòa nhưng lại mở đường cho những giọt nước mắt tuôn trào trên gương mặt người vợ... Kẻ vũ phu đã biến người phụ nữ mà họ từng yêu thương thành những người phải sống trong đau khổ...
Theo Thanh Niên, ngày còn là một cô gái tuổi xuân phơi phới, Th. lặn lội từ Đồng Nai xuống Sài Gòn tìm việc với mong ước có một cuộc sống tốt đẹp hơn nơi "miền đất hứa". Tình cờ gặp T. từ Thái Bình vào Nam mưu sinh, cùng cảnh nên hai tâm hồn cô đơn đã xích lại gần nhau. Một ngày nọ, cả hai quyết định cùng nhau tiến tới hôn nhân, bỏ lại sau lưng những lời phản đối của gia đình T. vì chị lớn tuổi hơn. Hai năm sau ngày cưới, khi chị Th. có thai đứa con trai đầu lòng thì cũng là lúc phải cùng chồng khăn gói về tận Thái Bình để làm dâu. Và cuộc sống ảm đạm cũng bắt đầu từ đây. Mới sinh con được 3 tháng, chị đã phải lội bộ đi làm thuê, cuốc mướn trong sự hăm dọa của mẹ chồng: Không đi làm sẽ không cho ăn. Nhưng cực khổ về thân xác đó có thấm thía vào đâu so với nỗi đau về tinh thần khi mà thỉnh thoảng chị Th. lại nghe mẹ chồng thủ thỉ với con trai: "Mày bỏ nó đi, tao cưới cho con khác rồi tao sẽ mua xe máy cho...". Không biết có phải vì những lời nói của mẹ hay không mà T. bắt đầu... dùng dao để dạy vợ. Một lần, thấy T. cãi nhau với hàng xóm, Th. can ngăn nhưng nào ngờ khi về nhà T. trút giận vào vợ bằng những nhát dao chí tử đến độ thấu ruột và hư thai đứa con thứ hai. Cuối cùng, không chịu nổi cảnh vừa bị mẹ chồng vừa bị chồng ức hiếp, Th. ẵm con trốn đi trong đêm tối nhưng cũng bị phát hiện. Đứa con trai mới 2 tuổi bị bà nội giằng lại, còn chị bị đuổi ra khỏi cửa, phải lưu lạc trở vào Nam sinh sống. Từ đây, Th. tưởng cuộc đời mình đã thoát được người chồng vũ phu cùng cuộc sống cơ cực nhưng nào ngờ sau đó T. lại lần mò ra nơi Th. ở trọ và lại giở giọng van nài Th. quay về sống chung. Quá sợ hãi với tính tình vũ phu của T., Th. tìm cách chối từ. Nào ngờ T. lấy dao từ trong người ra và tấn công Th. đến chết mới thôi.
Cũng với giọng điệu của những kẻ biện minh cho việc làm sai trái của mình, T. nói thao thao bất tuyệt về tình thương của mình dành cho vợ, về nguyên nhân y ra tay tàn nhẫn với vợ nhưng những điều đó không thuyết phục được những người dự phiên tòa. Không ai có thể thấy được trong y hình dáng của một người chồng thương yêu vợ mà thay vào đó là một kẻ thô lỗ, vũ phu. T. bị tuyên phạt án tử hình. Với bản án này y không còn cơ hội để chuộc lỗi, mà nếu có thì y cũng chẳng biết chuộc lỗi với ai khi mà người mà y định xin tha thứ đã không còn...